Con e thì đã ốm vặt vãng vài lần nhưng chưa lần nào phải đi cấp cứu cả.
Híc, hôm qua, trước khi e đi làm ra cũi để thay bỉm và hôn con 1 cái thì thấy cả lọ Aquadetrim - Vitamin D3 mới nguyên còn có 1 nửa, mồm con thì toàn mùi Vitamin D3. Biết là con đã uống mất nửa lọ, mẹ cuống quá gọi dì lên rồi 2 chị e chả kịp thay quần áo gì cả, bế thẳng con e vào BV Thanh Nhàn. Vào đến nơi, họ phán 1 câu xanh rờn: ca này ko xử lý được, mang lên chống độc Bạch Mai, Saint Paul hoặc Viện Nhi. E lại càng cuống, chuẩn bị nước mắt lưng tròng, bế tiếp con em vào Bạch Mai.
Đoạn ở Bạch Mai này mới hãm, e đưa con e vào viện từ lúc 9h mãi tới 10h 15 mới xong các thủ tục này nọ, mà trường hợp cấp cứu hẳn hoi nhé. Vào Khoa Chống độc, chả thấy bàn hướng dẫn đâu, e cứ thấy bóng áo trắng là hỏi, được hướng dẫn là thủ tục vào viện cho con, nhưng đang làm dở thì các bác sỹ mới nhớ ra là ở khoa không có dụng cụ gì mà để cho vào dạ dày của con em, chỉ có loại to hơn, bàn tán 1 lúc thì bảo e đưa sang khoa Nhi để khám. Lại lóc cóc bế con xuống, thang máy gọi mãi ko lên thì chạy thang bộ thôi ( may mà chỉ có 2 tầng).
Bấm thang máy đi lên thì chả thấy phòng 308 đâu cả, toàn thấy Sản với gì ý, lại ra đi xuống tấng 1 hỏi thăm thì được biết là đi sai rồi, phải đi ra ngoài rồi lên trên, trời nóng, con nặng, mẹ thì bực mình lắm rồi.... Đi ra ngoài, đi bộ lên tầng 3 thì gặp chị y tá, chị ý bảo đây chỉ khám người lớn hay gì đấy thôi, khám Nhi phải ra cái nhà màu vàng kia kìa, lại đi bộ xuống, ra cái nhà màu vànglà được.
Sang cửa 4 vào cấp cứu Nhi thì bác sỹ đi đâu ý ( lúc ý tầm 9h30), các em thực tập chỉ vào phòng hành chính để trình bày, sau khi e trình bày là cháu uống thuốc xyz và xin được cấp cứu xử lý ngay vì ngộ độc thuốc càng xử lý sớm càng tốt thì các bác ở phòng hành chính rất nhẹ nhàng bảo e cho con e lên tấng 3 để khám..... E vẫn điệp khúc mong bác sỹ thông cảm xử lý nhanh vì thế này thế nọ với lại trên phòng khám Nhi đông lắm, các bác mới lườm cho 1 phát bảo là có 3 phòng khám Nhi, chị đã lên chưa mà kêu đông, thôi chị cho cháu lên đi, ko dài dòng. Mình thân phận thấp bé trình bày giải thích nhiều ko đc thì lại đành đưa con tầng 3, phòng 308 để khám Nhi. Lên trên thì sao mà đông trẻ con ốm thế, em trình bày thì tất nhiên vẫn phải đợi, em bắt đầu khóc mà chả hiểu vì sao lại khóc, mấy cô đưa con đi khám hỏi han rồi nhường cho bé con nhà e vào khám. Bác sỹ chỉ định nhập viện theo dõi.
Xuống tầng 1 làm thủ tục vào viện, quay ra chỗ cấp cứu lúc nãy, lại vào phòng Tư vấn Nhi, thấy ngay quả 1 bé lấy 20 phát chưa được ven, bố mẹ đang xin là cho uống thuốc thôi ko tiêm.
Bác sỹ ở đây khám xét 1 lúc rồi bảo e đưa con ra ngoài đợi, lúc này đã là 10h15. Con e được đưa vào phòng nằm với rất nhiều bé khác, híc híc, tới tiết mục thử máu và truyền nước.
Cô y tá xoa nắn chân tay con e 1 lúc rồi bảo chả có ven gì hết, lấy máu động mạch ở đầu, nghe đến đoạn này e rụng rời hết cả chân tay, khổ thân mới hơn 9 tháng, e lắp bắp hỏi xem lấy ở chỗ khác được ko, y tá nói ko rồi chỉ đạo mẹ giữ đầu, dì giữ chân, 1 cô y tá khác giữ tay, e quay đi ko dám nhìn cảnh cái kim chọc vào đầu con, chưa kịp làm gì thì con khóc um lên, thảm thiết kinh khủng, đạo chân tay dữ dội, dì ko giữ nổi bị y tá đuổi ra ngoài, e quay sang nhờ 1 anh bố của bé nằm giường bên cạnh.
Trời ơi, lúc chọc kim vào con khóc khủng khiếp, em cũng khóc theo, lần đầu tiên biết cái cảm giác đứt từng khúc ruột nó thế nào. Lấy máu chắc tầm hơn 1 phút mà sao lâu thế, hu hu, dài đằng đẵng. Lấy xong con vẫn khóc, mẹ ôm lấy con che mắt đi vì còn tiết mục lấy ven để truyền nước, híc híc, chọc kim vào chân là con biết ngay, lại khóc rồi cấu mẹ, may làm sao lấy 1 phát ăn luôn. Cô y tá bảo sướng nhé, 1 cái được luôn, nhà nta hơn chục phát còn chưa được.
Sau đấy e xin chuyển sang giường yêu cầu, 1 mình 1 phòng vì phòng kia 1 giường 2 cháu sao chịu được, trên đường bế sang phòng mới cứ nhìn thấy bóng áo trắng là con khóc ầm lên, híc hic. Chắc vẫn còn nhớ lúc lấy máu và lấy ven.
Sau cái màn ý thì tất cả đều ổn và kể cả vụ mẹ con e trốn viện về nữa, ko cho ra viện sau giờ hành chính nên đành trốn
Thú thực e sợ cảnh cấp cứu lắm rồi, mặc dù con e vẫn còn nhẹ, xử lý cái là ổn luôn.
Chia sẻ với các mẹ đã có con bị đi cấp cứu, hic hic, mong rằng các bé con luôn khỏe để bố mẹ cũng được khỏe lây.