Em đã đọc bài viết ở trang wtt cũng khá nhiều, thấy anh chị trả lời rất có tâm nên hôm nay em xin tạo 1 tài khoản để viết bài nhờ anh chị chia sẻ để em có thể bớt hoang mang và có may mắn tìm ra hướng đi đúng nhất cho mình,


Em sinh năm 1992, đã có công việc,


Em chính thức chia tay người yêu vào cuối tháng 6 vì anh ấy đã có người mới chắc được vài ngày trước khi có ý định chia tay em, em đã gần như mất lý trí để lao vào như cầu xin một chút tình cảm ở phía anh ấy, nhưng càng hạ mình thì em càng nhận thấy em chẳng nhận được gì ngoài những câu nói hay thái độ làm em tổn thương hơn.


Cứ qua 6 tháng như vậy mọi thứ cũng thưa dần, em không nhắn tin cho anh ấy hàng ngày nữa, chỉ là thỉnh thoảng thấy nhớ anh ấy quá em lại tìm cách hẹn gặp...và mỗi lần hẹn gặp em đều cố để ở bên cạnh anh ta thêm 1 chút nữa ... nên đa số có quan hệ và qua đêm (em có dùng những biện pháp tránh thai) ...em nhận thức đó là chuyện không nên nhưng vì còn yêu anh nhiều nên em không dừng lại được,


Vì công việc làm em quên mất dùng biện pháp tránh thai


Rồi đến 2 hôm trước em phát hiện ra mình có bầu, ngay hôm sau em đi siêu âm thì đã được hơn 4 tuần,


Em đã thông báo cho ba của đứa bé trong bụng em nhưng kết quả như e đã mường tượng sẵn, anh ấy cũng chẳng quan tâm, xua đuổi em như tà,


Em không có ý định bỏ bé, nhưng mọi thứ trước mắt làm em thật sự hoang mang,, tất cả mọi thứ đen tối đang hiện ra trong đầu em về Gia đình, mọi người xung quanh, ốm nghén, chi tiêu, sau này khi em có bé ..bé sẽ phải sống cuộc sống như thế nào ... tất cả mọi thứ vì em ở trọ trên Hà Nội và chỉ có một mình,


Em không có ý định bỏ bé, nhưng mọi thứ trước mắt làm em thật sự hoang mang,


Anh/chị có thể cho em một vài lời khuyên được không ạ?