Chào các mẹ của webtretho.


Em là một bà mẹ trẻ, mới sinh em bé được 11 ngày. Quả thực cuộc sống sau khi sinh em bé không như em tưởng tượng. Là một người mẹ, viết ra những điều này thật không phải. Song có lẽ vì đây là diễn đàn, không ai biết ai là ai nên em mới dám xin lời khuyên của các mẹ, mong các mẹ đừng lên án em.


Cuộc sống của em thay đổi quá nhiều, đặc biệt là sự tù túng khi hàng ngày phải đối mặt với 4 bức tường. Đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ lý do vì sao con khóc, nếu đói thì mẹ có thể cho ti, nếu bẩn mẹ có thể thay tã, nhưng sợ nhất là dỗ mãi con vẫn không ngừng khóc. Mẹ chồng em là người tốt, song đôi khi có những điều không thể vẹn toàn, chẳng hạn bà bảo "sao ở ngoài bà chả thấy thằng cún giống bố cái gì, giống mỗi cái mũi mà lên ảnh giống nhau quá nhỉ". Hồi khi mang bầu, em đem ảnh siêu âm về, bà nói mà em chả biết là đùa hay thật, bà bảo em bé giống ông hàng xóm, rồi có cái mũi hếch của mẹ, hic. Chồng em là người chiều vợ, hồi mang bầu, vợ muốn đi đâu là cũng đèo đi bằng được. Giờ sau khi sinh, ngoài thời gian đi làm, ngày nào chồng cũng phải có lý do để đi ra khỏi nhà, khiến em có cảm giác như chồng muốn tránh con và đẩy trách nhiệm cho em. Được hôm mẹ đẻ lên chăm cho, em được ngủ suốt, chỉ phải dậy hâm sữa, còn bà cho ti bình, thay tã. Tự so sánh với những hôm mẹ chồng chăm, lúc nào cháu khóc là bà lôi mẹ dậy cho ti, ti xong cháu thiu thiu ngủ, bà bảo để bà bế cho, xong 1 lúc thế nào cháu lại khóc, bà bảo do em ti chưa no nên lại dựng mẹ dậy để ti tiếp. Rồi nghĩ thương mẹ đẻ, vất vả nuôi con bao năm giờ lại đi làm con nhà khác, bây giờ nghỉ hưu chỉ loanh quanh với cái nhà, lo lắng bạc đầu vì ông anh em dính vào tệ nạn. Có lẽ vì còn 1 số lý do lặt vặt nữa nhưng chỉ chừng đó thôi khiến em có cảm giác như bị stress, hở ra lúc nào là lại nghĩ thương mẹ, thương mình, thương con và lại khóc. Em sợ em bị trầm cảm mất. Bây giờ chỉ đếm từng ngày để còn được ra ngoài đường,cho em bé đầy tháng rồi mẹ con dắt díu nhau về ngoại cho thoải mái, mà bà cũng vui thêm.


Các mẹ webtretho hãy cho em xin ít lời khuyên để em có thêm động lực vượt qua giai đoạn này. Em xin cảm ơn!