Nhìn nhiều người được làm mẹ thì bản thân mình lại canh cánh trong lòng và cũng ao ước được rằng một ngày nào đó mình cũng may mắn được đảm nhiệm chức trách thiêng liêng ấy.

Nhưng có lẽ điều ước này quá xa vời với mình rồi, niềm mong mỏi này mình đã chờ hơn 5 năm nhưng dường như chẳng có phép màu nào xảy ra hết.


Hai vợ chồng mình cũng mong ngóng ngày có con lâu lắm rồi, đi chữa chạy cũng nhiều nơi nhưng mãi vẫn chưa thấy tin tức gì hết. Tự nhiên nhiều lúc nghĩ mà cũng thấy tủi thân, do số mình khổ, không có duyên và có lẽ ông trời sắp đặt như vậy rồi.

Đứa Bé, Tay, Ngón Tay, Trẻ Sơ Sinh


Mình cũng rất yêu trẻ con , cứ nhiều lúc đi chơi mà thấy nhiều gia đình họ đoàn tụ mình cũng chạnh lòng lắm nhưng thôi số mình nó như vậy rồi thì mình cũng nên chấp nhận điều này. Bây giờ chỉ mong là tình cảm của hai vợ chồng vẫn cứ như thế, vẫn yêu thương nhau và hi vọng cũng không phải vì nguyên nhân không thể có con với nhau mà không thể đồng hành cùng nhau được nữa. Hiện tại chồng mình thì đang rất yêu thương mình, mình chỉ sợ bên phía gia đình, họ hàng nhà chồng họ làm khó, nói ra nói vào mà thôi…