Sau gần 3 năm chạy chữa, kết quả của quá trình : shock -> hoang mang -> hy vọng -> tự an ủi "may mắn sẽ mỉm cười", nhưng bé con vẫn mải chơi nơi đâu không xuất hiện.



Bác sỹ khuyên nên xin TT thui em ạ, tuổi vợ cũng không chờ được quá lâu nữa, Biết đâu may mắn sẽ đến sau này. (mình biết đó chỉ là câu nói an ủi lòng tự tôn dành cho ck mình của bác sĩ ).



Thật là quá đau ! Dốc hết Công sức, tiền bạc, thời gian bỏ ra để tìm con yêu, luôn nuôi hy vọng nhưng giờ thì VC mình phải chấp nhận sự thật ck không có duyên với bé con.



Trời không tuyệt đường của người luôn phấn đấu, mình không biết 1 cánh cửa đã bị khép lại có còn cánh cửa nào cho mình tìm lối ra không nữa.



Giờ VC mình sẽ bắt đầu đi trên con đường gian nan khác để tìm bé con, tính thực hiện phương pháp IUI hoặc TTON. Khó quá, anh em thì không có ai, mà biết xin của ai bây giờ, không muốn bạn bè biết tình trạng của ck sẽ ảnh hưởng rất lớn nếu họ biết và xin của họ.



Giờ mình chỉ mong có người thấu hiểu cho hoàn cảnh hiếm muộn, rộng lòng giúp đỡ VC mình để thực hiện các cách sau (mình ở TPHCM):


-Tìm người có hình thức gần giống với ck để xin TT


( trường hợp này sẽ thực hiện bằng pp IUI)


- Trường hợp không thực hiện được bằng pp IUI thì tìm người đổi mẫu TT trong bệnh viện


(chắc mình sẽ chọn bv Hùng Vương)



Mình tham gia diễn đàn cũng được một thời gian rồi, cũng lăn lộn tìm hiểu cách chữa trị cho ck trong các topic tìm con khi ck không có TT. Nay mình lập nick mới để tìm bé con theo cách khác, cách mà chẳng ai mong phải dùng đến.


Xin các mẹ có kinh nghiệm hướng dẫn thêm cho mình nha.