Gia đình tôi hiện đang rất mong mỏi tìm một bé sơ sinh để chăm sóc bế bồng. Trong suốt hơn nửa năm tìm kiếm từ các trung tâm bảo trợ tới các mẹ bầu sắp tới ngày sinh, gia đình tôi vẫn chưa có cơ hội đó. Mong các mẹ trên diễn đàn có thể giúp đỡ gia đình tôi sớm tìm được bé. Buồn nhất là tôi đã gặp được 02 mẹ bầu, hi vọng được nhen nhóm, thì nhanh chóng tàn. 1 mẹ thì sau khi tìm hiểu tôi biết mẹ đó trong lúc nhận sự chăm sóc của tôi( sau khi nhận lời) đã đăng tin và vẫn nhận tiền của người khác, ngã giá rồi chỉ chờ bên nào cao giá hơn thì ngả về bên đó. 1 mẹ thì còn rất trẻ hiền lành chân thật hỗ trợ tôi hết mức có thể thì lại bị ng gia đình cản trở gây khó dễ, tôi nhìn cô bé khóc mà cũng bất lực vì không biết phải làm sao. Bây giờ thật lòng tôi chỉ mong muốn càng sớm càng tốt đón được một bé về nhà chăm sóc, tôi sợ phải chờ đợi r lại hẫng hụt, lại luôn ngờ vực những ng phụ nữ đáng thương phải dứt đi khúc ruột.


Mong nhận được sự giúp đỡ từ các mẹ.vì lí do cá nhân, tôi xin phép không để số điện thoại của mình, mong tin các mẹ tại email:thuylieu159@gmail.com, hoặc các me xin để lại số điện thoại, gia đình chúng tôi xin chủ động liên lạc.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Anhsang1213