Chào các mẹ.


Khi viết những dòng này, mình đang nhớ con cồn cào, quặn thắt. Mình đã xa con gần 2 tháng, vào SG để lập nghiệp. Đây là lần đầu tiên xa con nên nỗi nhớ cứ thao thức hằng đêm. Hiện tại, mình chưa kiếm được công việc nào có lương (dù mức lương ấy chỉ cần là 3 triệu/tháng). Mình đã tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm đi làm cũng 4 năm nhưng có lẽ, trong thời buổi khó khăn, kiếm 1 công việc phù hợp thật gian nan, giống như lạc vào đường hầm mà chẳng tìm thấy lối ra vậy. CHính bởi thôi thúc muốn về thăm con một vài hôm cho đỡ nhớ luôn mãnh liệt nên mình mới viết những dòng này, mong từ giờ đến Tết Trung thu sắp tới mình có thể kiếm được đủ tiền mua cặp vé máy bay khứ - hồi (SG - HN, HN - SG) để về thăm con, sau đó lại tiếp tục quay vào SG tiếp tục hành trình tìm việc. Mình có thể:


- Trông giữ bé theo giờ tại nhà (có thể cho bé ăn, kể chuyện, đọc thơ cho bé nghe), phí 50.000đồng/3h. Khi đến trông, mình sẽ xuất các giấy tờ cần thiết cho các mẹ coi để các mẹ yên tâm, kể cả bằng gốc đại học)


- Đóng vai nhân vật cổ tích tặng quà sinh nhật cho bé, hoặc quà trung thu. Phí tặng: 50.000 đồng/ 1 lần chuyển trong phạm vi 10km tính từ sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu cần trang phục y như tưởng tượng của các bé, các mẹ hỗ trợ phí thuê cho mính với nhé).


Cảm ơn các mẹ đã đọc tin của mình. SDT của mình: 0923.56.55.66