Chao cả nhà, em là thành viên mới gia nhập nên có nhiều cái k biết lắm có j cả nhà góp ý thêm cho e nhé: chẳng là e có một số tâm sự muốn chia sẻ xem hok biết nhà mình có ai đang có tâm trạng như e k thì vào chia sẻ với e nhé.


e lập gia đình gần 2 năm rồi mà mong bé mãi cũng chẳng thấy đâu , đi khám thì ox bình thường nhưng e bị BTDN, vào đây đọc e thấy có nhiều mẹ cũng bị DN giống như e mà đã có bé rồi, e cũng thấy mừng lắm, vì CK của e k đều nên tháng vừa rồi mãi tận ngày thứ 11 sau khi hết đèn đỏ e đi khám thì bs cho e uống thuốc kích trứng trong 5 ngày (bắt đầu từ 17/03-21/03), e đi siêu âm thì trứng đạt 14*12mm, vậy là về theo dõi thêm 2 ngày đến 24/03 e đi siêu âm thì có trứng trội, lớn nhất là 19mm, còn 1 vài trứng là đạt 16mm, bác sĩ hẹn e ngày 26/03 e siêu âm lại thì trứng đạt 21mm và có tới 2-3 trứng trội, bác sĩ cho e tiêm rụng trứng luk 9h sáng ngày hôm đó & 9h tối ngày 27/03 e bắt đầu làm iui, TT của ox e thì bác sĩ nói rất tốt, còn của em TC-VT bình thường , vậy mà hôm nay ngày thứ 15 sau IUI e thử vẫn không thấy j các chị ạ, hôm nay ngày thứ 16 rồi, e k thử nữa, chắc k còn hy vọng j rồi, mấy hn hai vc buồn lắm, ngày nào cũng mong con iu mau về, hơn nữa nhiều người còn nói những lời khó nghe, nên e thấy buồn quá. cả nhà có ai có tâm trạng mong con như e thì vào chia sẻ cùng với em nhé.