Chuyện là thế này các mẹ ạ.Em mới sinh bé được 4,5th,em sinh bé sớm ở tuần thứ 37 bé trai,lúc sinh cháu được 2,4kg bị vàng da kéo dài phải 2th mới hết,em sống chung cùng với bmc và đứa em trai chồng.Giờ đang có một số vấn đề mà em không biết nên làm thế nào cho đúng cả.sau sinh được 1,5th e xin bmc cho cháu về bà ngoại chơi,cách nhà chồng 25km,2mc ở được 2th trong thời gian ở ngoại cháu ăn ngủ tốt,lên cân đều,tb mỗi tháng được khoảng 1kg cháu bú dữa mẹ hoàn toàn.30.6 vừa rồi em cho cháu về nội trước khi ra em cân cho cháu là đc 6,1kg.mà đến hôm nay cân cháu mới đc có 6,3kg nguyên nhân là từ hôm về nội cháu ăn hơi ít còn ngủ thì không được mấy,toàn ngủ gà không được sâu giấc em cứ nghĩ cháu lạ nhà nhưng gần 1th cháu vẫn quấy khóc,tối ngủ thì vật vã ngủ không ngon giấc.cách đây 2w em thấy cháu bị rụng tóc em nghĩ có thể thiếu canxi nên em đã mua Aquatrim về cho cháu uống.tháng này cháu chỉ tăng đc kg 300gr,em thấy sốt ruột nên đưa cháu đi viện Nhi khám hôm 27 kết quả là cháu bị còi xương mức độ nặng nhất,chỉ số cho phép ở mức từ 38-138 nhg bé nhà em thì chỉ số là 503,1,bsi nói bé bị còi xương mức độ nặng tất cả các nguyên em kể đều là do thiếu Vtm D3,bsi kê uống thêm Aquatrim và canxi(chỉ số canxi từ 2,1-2,6 bé nhà em đc 2,4).bsi y/c tắm nắng cho bé mỗi sáng.ở nhà bà ngoại thoáng,nắng chiếu vào tận phòng nhg ở nhà chồng em thì hơi bí,nhà ống vc em ở tầng 2,bmc ở tầng 1,tầng 1 có thoáng hơn,ngày lúc nào bé chơi thì em để bé ở t1,khi ngủ thì e cho bé lên phòng,nói thật là giờ nhà cao tầng nhiều nên ở nhà bmc k có nắng,với lại e k nghĩ là bé bị như này vì lúc ở ngoại bé ăn ngủ, chơi ngoan,lên cân đều.Giờ 2vc em muốn cho cháu về ngoại tiếp,vì em cũng chưa đi làm,nghĩ đến con em thấy xót lắm vì em nghĩ những tháng như này lẽ ra bé phải phát triển tốt để làm bước đệm khi bé mọc răng thì có thể lên cân ít.Kiểu này đến lúc bé hết còi xương chắc em chuẩn bị tinh thần đưa bé đi khám Sdd là vừa:(.Vc e có chia se vđề này với bmc nhưng oba k muốn để cháu về ngoại vì sợ mang tiếng với hàng xóm là k biết chăm cháu để cháu mới ra đc 1th đã lại cho về ngoại,còn một vđề này nữalucs có bầu thỉnh thoảng em có về ngoại chơi nhg vì em sinh sớm ỏ tuần 37 nên giờ bé có bị sao oba toàn nói kiểu đay nghiến là do em đi lại nhiều,mà bao thẳng là về ngoại (bsi nói là CTC em thấp) em k dâm nói j cả,đến lúc e sinh mẹ đẻ em với các chị vào thăm mc em cg nói kiểu thế.Em ấm ức lắm nhg mà k làm gì đc.Bmc em đc cái k bjo hỏi thăm là cháu bị làm sao hay chia sẻ với em cả,hỏi chuyện cứ thấy cháu cười là sướng,k quan tâm đến sk của cháu đâu,khi e bảo bé bị thế này thì lại đổi nguyên nhân cũ do em đẻ non,chồng em nói là ở nhà chồng chuyện này là đương nhiên oba hay đay nghiến lắm,bọn em mới cưới đc 16th.Bmc e cổ hủ lắm,mc e bắt cho bé ăn dặm lúc 3,5th nhg e k đồng ý,có nhiều vde do em k làm theo ý của bà nên bà k ưa em,ngay từ lúc em về ra mắt lần đầu tiên bà đã k ưa vì e bằng tuổi chồng.Giờ em đang k biết nên làm thế nào buông xuôi hay đấu tranh để lo cho sk của con.em nghĩ là cháu của oba thì vẫn là của ôba làm sao thay đỏi đc,cháu sống vói ôba nôii nhiều chứ ở bà ngoại đc bao nhiêu.giờ cháu còn nhỏ môi trường nào tốt cho cháu thì cứ để cháu ở,em tính ngi làm 6th chăm con cho cứng cáp thôi rồi đi làm lại.À ở bên nhà chồng em thì Mc em luôn đc ca ngợi là chăm trẻ con giỏi vì cách đây hơn 10n bà có trông con hộ cho nhà chú thứ 3 của chồng em,nên em nghĩ bà đang tự ái,chồng em nói là bà muốn tự tay chăm cháu bà,bà nghĩ em nghỉ hết 4th rồi đi làm sau đó bà trông sẽ chăm nhg giờ em vẫn ở nhà còn bà thì đi làm (bà đi bán hàng cho cửa hàng nhà chú thứ 3 đấy).bà có vẻ khó chịu với em.em nghĩ là mỗi thời mỗi khác,ngày trc bà cg sinh bà muốn chăm con bà thì giờ em cg muốn chăm con em chứ.em muốn bà cùng hợp tác với mình để chăm cháu vì em có nghiên cứu sách em muốn chăm bé theo kiểu khoa học còn bà thì muốn chăm theo cách từ trc,em thì xd cái gì tốt thì sẽ thực hiện chứ k bảo thủ.Chồng em thì ủng hộ em hết mình nếu việc đó là đúng và có lý,may còn có chồng chứ k thì em điên mất.Vì sk của con em có nên cho bé về ngoại k các mẹ,em làm thế thì có ích kỷ quá không? Cảm ơn các mẹ nhiểu!