Mình và chồng sắp cưới mong các mẹ bầu rộng lòng thương giúp cho tụi mình được ở bên cạnh nhau. Chuyện là gia đình hai bên chuẩn bị gặp nhau nhưng gia đình bên em ko chịu anh ( vì anh bị tật nhỏ ở chân đi hơi ca nhắc vì lúc nhỏ bị sốt nặng để lại di chứng , gd ở quê nên còn nặng lắm tư tưởng pk) và e biết gia đình đã giấu e hứa hôn cho em với 1 người khác nên nhất định ko chấp nhận anh làm con rể nói với lý do anh bị tật thế và lớn tuổi hơn em. Em năn nỉ mãi mà cha mẹ ko động lòng trong khi gia đình bên anh sắp sang nhà em hỏi cưới. Em và anh mới buộc miệng nói dối mẹ em là em đã mang thai của anh , mẹ lúc đầu tin và cũng miễn cưỡng chấp nhận. Không biết thế nào mà mẹ em bất ngờ gọi lên bảo em và anh nói dối mẹ , bắt e về chứng minh. Em rối bời lấy lý do công việc ở tp lu bu nên ko vê liền có về thì ko khám thai kịp có giấy khám ở bv trên tp thôi. Hiện tại hai đứa gác công việc chạy đi nhờ bạn bè người thân ở tp giúp 1 so giấy tờ khám thai mang tên e . Vì thời gian gấp gáp e và anh tìm mãi các mối quan hệ và mấy cái bv sản như Từ Dũ , Hùng Vương,... nhưng chưa gặp được sự giúp đở. Nên hôm nay e lên đây tha thiết mong sự giúp đở của các mẹ , thương tình giúp tụi em có thể vượt qua lần này. Vì em biết mẹ e rất cương quyết. Em thì ko thể bỏ gia đình mà theo anh được . Giờ hai đứa rối quá nên tìm chút hy vọng trên web này. Nếu mẹ bầu nào có lòng hảo tâm thương tình giúp tụi em thì xin hãy cho em biết , em cam kết ko hề ảnh hưởng gì đến mẹ và bé. Giúp được tụi em mang ơn suôt đời ( giờ đường cùn rồi ạ! :( )
Xin mọi ng thông cảm nếu sự việc này phiền đến mọi ng.