Mong bé yêu - Mừng hụt - Tư vấn dùm em với các bố mẹ!
Chào các mẹ!
Hôm nay được nghỉ, em tranh thủ tìm hiểu ít thông tin liên quan đến chuyện con cái sinh nở mà nhiều quá chừng! Em thì chẳng có tí kinh nghiệm nào hết. Hai vợ chồng đang mong có baby, mong các bố mẹ tư vấn dùm em với ạ!
Hai vợ chồng em cũng kế hoạch. Em thả được 4 tháng rồi!
Tháng thứ 2 sau khi thả, đến khoảng nửa sau chu kỳ em có cảm giác muốn ói như kiểu nghén nhưng ít thôi. Kết quả em chậm kinh 6 ngày (Bình thường chu kỳ của em khá đều khoảng từ 29-31 ngày). Chồng em bảo coi chừng ăn uống lung tung bị dạ dày nhé! Sau ngày kinh em cũng hết cảm giác ói. Vậy thì không phải lý do dạ dày!
Tháng thứ 3: Bình thường, không có gì lạ!
Tháng thứ 4 (chồng làm việc chăm chỉ hơn 1 chút): Lần này em thấy nhiều cảm giác hơn: muốn ói, ngực căng, đi xe gặp chỗ xóc thì đau bụng dưới, ăn nhiều hơn... Em cứ nghĩ mình đã có tin vui sau 9 ngày trễ kinh. Em thử que thì 1 vạch. Buồn lắm! Ngày hôm sau kinh đã trở lại. :(( :((
Em thắc mắc không hiểu cảm giác của em trong những tháng bị trễ kinh là vì sao? Hay là tại em mong quá nên có cảm giác ảo??? :-S
Bố mẹ nào biết tư vấn dùm em với. Em cảm ơn nhiều ạ! @};- @};-