Mình vừa lấy chồng và cũng không gặp phải vấn đề khó sinh, chỉ là tự dưng dạo này thèm có con quá...


Từ lúc yêu nhau đến giờ, cả hai vợ chồng đều nghĩ phải đợi năm Thìn mới sinh vì hạp tuổi mình, khi đó chồng cũng đi du học về rồi, bắt đầu ổn định cuộc sống, có thể dư dả hơn để lo cho con, đồng thời vợ chồng cũng có khoảng thời gian làm vợ chồng son dài hơn. Với lại tuổi Thìn cũng tốt nữa, sẽ tốt cho bé dù gái hay trai.


Thế mà mình đang dần dần lung lay nguyên tắc ban đầu rồi. Thấy bạn bè xung quanh có em bé dễ thương quá, rồi lên diễn đàn đọc những câu chuyện về các em bé sao mà đáng yếu quá chừng, lại ước ao mình cũng có một đứa he he


Với lại nghĩ dại, giả sử 2012 mà tận thế thật, chẳng lẽ mình không thể được làm mẹ ngày nào sao? không lẽ mình không thể trông thấy con mình ra thế nào, vậy thì đau đớn lắm.


Mà không biết, uống thuốc hàng ngày có làm em bé giận mình mà không đến nữa không nhỉ?


...