Các mẹ ơi, giúp mình với, mình ko đồng ý với cách của ông bà nhà mình vì mình lo sợ sau này cháu sẽ khó bảo, sẽ lăn ra ăn vạ nếu ko đòi được thứ nó muốn, nhưng mình lại ko thể bảo ông bà thay đổi được, mình phải làm gì bây giờ đây, có mẹ nào giống mình ko?


Con trai mình bây giờ được 22 tháng rồi, từ nhỏ cháu được ông bà yêu chiều, nên hễ nó khóc to lên là ông phải dỗ dành ngay, hiện tại cháu có những tính xấu như là: hay cho tay vào mồm để thu hút sự chú ý của mẹ (vì bình thường hễ cháu làm thế là ông hay bà dù đang làm gì cũng chạy lại lôi tay nó ra và kêu nó ko được làm như thế, những lúc đó nó lại chạy ra chỗ khác và tiếp tục lặp lại hành động đó), mình ngó lơ đi trước hành động đó của nó.


Nó cào tay vào mặt bà nội, bà nội kêu ầm lên là ko được làm thế, rồi kêu nó phải xin lỗi đi, nó nói “ko”, bà nội lại bảo thế thì “cắt” ko chơi với nó nữa, thế là nó lại kêu “ạ” bà để xin lỗi, bà lại bảo “bà tha lỗi cho con, lần sau con ko được làm thế nữa nhé” nhưng ngày nào nó cũng lặp đi lặp lại hành động đó vài lần, và mọi chuyện lại diễn ra y chang như thế. Mình ko đồng ý với cách đó, mình muốn những hành động ko đúng của nó thì ko được lặp lại nữa, nhưng ko nói được ông bà.


Mình rất hay dỗi con mỗi khi mình nói mà nó ko làm theo mình.Mình bỏ đi chỗ khác, có lúc nó cũng theo mình nhưng gần đây thì nó ko theo nữa, nó cứ chơi ở dưới với ông bà, mình biết cách này chẳng hay ho gì nhưng mình ko nghĩ ra cách gì hay hơn để dạy bảo con mình cả, các mẹ có cách gì giúp mình ko