Mình người Bắc, sinh năm 93, có tư tưởng sống độc thân vì không muốn yêu đương nữa. Mình rất muốn và khao khát có một người con, nhưng k biết phải lập gia đình cùng ai cho trọn vẹn cả. Không biết phải nói cho mọi người hiểu sao nữa, nhưng dự định của mình là thế này, nếu ai quan tâm thì trả lời mình nhé!
- Cả hai có con với nhau, mình đủ khả năng để nuôi hai người, nếu ng phụ nữ k muốn ràng buộc thì có thể chọn cách tự nuôi con.
- Và nếu k muốn nuôi mà muốn phấn đấu sự nghiệp thì mình sẽ nuôi.
- Mình chỉ cần thấy nó lớn lên, trưởng thành. Dù là cách nào thì mình vẫn có trách nhiệm khi con gặp bất cứ khó khăn gì.
Mình hiểu trẻ thơ lớn lên mà thiếu một trong hai ba mẹ thì rất thiệt thòi, càng thiệt thòi hơn khi mẹ mình k còn nữa. Thời gian tới mình vào Sài Gòn sinh sống, dù là ai, ở đâu có điều kiện phù hợp thì mình cũng sẽ bắt xe hay máy bay để cùng thực hiện.
Mong mọi người đừng phán xét mình, mình thật sự nghiêm túc trong chuyện này!!!