chẳng là thế này các bạn ạ.con bạn mh nó lấy phải thằng chồng nghiện ngập rượu chè đánh chửi nó suốt ngày.nó đc 1 đứa con 2 tuổi rồi bgio nó bỏ nhà đi mh thay thương 2 mẹ con nó quá mh đã bảo nó qua chỗ mh làm ở tạm. giờ 2 mẹ con nó chăng có đồ để mặc. mẹ n thì mh có thể cho mặc đồ mh đc. nhưng đúa bé mh chẳng biết xin ở đâu đành phải lên đây cầu cứu các b giúp đỡ 1 phần nào.mh cũng đã mua cho be 1 vài bộ r nhưng mùa lạnh sắp đến nơi r.bé sẽ k có đồ để mặc. k bjết các mẹ thấy sao nhưng mh thấy tội cho bé quá.nêu bạn nào có có thể thanh lý lại cho mh cũng dc. mh viết văn k hay nên trên đây là mh nói sự thật mà mh da thấy nên mong ban nào doc k vừa ý thì đừng nói mh nhé. cảm ơn các b nhiều