Lâu rồi mới quay lại diễn đàn. Dạo này em bị stress trong việc nuôi dạy cậu con trai 4,5 tuổi ạ.
Đỉnh điểm là hôm qua, vì e đi đón con mà có cơn mưa bất chợt, em không có đủ áo mưa cho 2 con nên gọi bố cháu đến đón. Nhưng khi bố đến đón thì anh cu khóc lóc không chịu đi cùng bố, cứ mẹ ơi mẹ ời, tỏ thái độ ghét bố. Vậy là bố cháu bực mình quá tét cho 2 cái vào mông.
Nói qua về con trai mình, không hiểu sao con ko ưa bố, dù bố cũng rất chiều, con còn nói thẳng là con không thích bố. Tính cháu thì rất ngang bướng nên thành ra hay bị ăn mắng của mọi người. Mẹ cũng cảm thấy con tính rất hời hợt, không được lòng người đối diện.
Bây giờ không khí gia đình rất ngột ngạt, bố giờ chỉ quan tâm đến con gái, mặc kệ anh con trai. Mình cũng bực mình với anh cu nên cũng ko tình cảm với con. Anh cu thì mặt vẫn cư nhơn nhơn, vênh váo trông lại càng ko yêu được. Mình mệt mỏi quá. Con mới có 4,5 tuổi mà mẹ đã cảm thấy bất lực với con. Giúp mình với. Mình nên thay đổi, nhưng thay đổi ntn đây.