Con bé bỏng của Bố Mẹ!


Hôm qua biết tin vui này Bố ko sao ngủ được, còn Mẹ thì vô tư ngáy ò o.


Bố Mẹ muốn con biết Bố Mẹ thương yêu con lắm! Mẹ sẽ ăn thật nhiều cho con khoẻ, con xinh. Ông bà nội ngoại ai cũng mừng, nhất là bà ngoại, khi Mẹ báo tin mẹ mang thai con, bà im lặng 1 lúc ko nói được gì,:) hì hì. cả bác Sâm nữa, bác cứ nhắn tin, gọi điện dặn mẹ đủ thứ.


Cảm ơn con của Bố Mẹ! Mẹ thấy mình chững chạc hẳn. Vì Mẹ có con rồi, Mẹ sẽ bảo vệ con. hí hí:):Rose: