Trước đây, khi chưa có con gái mình có nghe cô bạn đồng nghiệp kể về việc hai mẹ con cùng diện trang phục eva tắm chung rất vui và thư giãn. Lúc đó mình ý kiến ý cò ngay là không nên như thế nhưng vì sao thì mình cũng không giải thích được, hình như là sợ con gái thắc mắc, khó giải thích, chỉ nhớ rằng mình cảm thấy kỳ kỳ sao đó...
Bây giờ con gái 2 tuổi rưỡi, nhiều lần mẹ vừa tắm cho con vừa đùa nghịch với con rất vui nên dần dà việc tắm chung với con cứ thế tự nhiên xảy ra, chính xác từ bao giờ chẳng nhớ nữa.
Lần đầu, con bé cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, cũng không khám phá sự khác biệt gì cả. Hai mẹ con gội đầu, chơi bóng, kỳ lưng cho nhau, ôm nhau xả dưới vòi nước, reo hò thỏa thích. Đấy cũng là lúc thủ thỉ với con về giới tính, mẹ cứ nói, con dạ theo, con có hiểu hay không thì mẹ.. ứ biết.
Mẹ già lần đầu có con gái nên cũng chẳng có kinh nghiệm, cứ theo bản năng là tới. Có mẹ nào đóng phim nuy chung với con giống mình không. Có nên hay không. Mong các mẹ nhào vô phân tích và chia sẻ với mình nhé.
Mẹ Bống ơi ời, sẻ bớt kinh nghiệm đầy mình vào đây nhé.