Mẹ đang khóc thật nhiều vì thấy bất lực trước khó khăn con gái à! Khi mẹ quá đau khổ buộc phải rời xa con để đi tìm sự sinh tồn thì mẹ thấy đau 10 lần. Còn hôm nay, khi mẹ bất lực không thể xin bố trở về lo cho con thì nỗi đau ấy đã gấp trăm lần. Mẹ quay cuồng ko biết làm sao để bố thôi ích kỷ, thôi nghĩ quẩn, thôi hèn nhát mà trở về để ob nội lo trả nợ và để bố đón con về nuôi . Mẹ đã dùng mọi lời động viên, sẵn sàng ko oán trách hay đòi hỏi bố phải lo cho mẹ v em, mẹ đã van xin nài nỉ bố .... Vậy mà bố chẳng tỉnh ra con gái à! Mẹ biết dù bố ko chăm sóc được con chu đáo nhưng chỉ cần sự có mặt của bố thôi cũng đủ trấn an con lúc này để con không phải chịu cảnh sống 1 mình với bà ngoại thêm .... nhưng mẹ bất lực quá gái ơi! Ngay lúc này chỉ thèm được ôm con mà không thể, gọi điện cho con mẹ còn không dám vì mẹ con mình sẽ nhớ nhau mà ko sống nổi mất. Trước khi mẹ đi, mẹ đã dặn con rất nhiều nhưng ko biết con có nhớ điều duy nhất :" mẹ sẽ trở về bên con "??? Mẹ thấy đau khổ và có tội với con vô vàn khi để gái bơ vơ như vậy. Trời ơi .... có cách nào thật nhanh để tôi đủ thần kinh đứng vững trước sóng gió lần này để lo mọi việc êm đẹp, để các con tôi ko khổ vì thiếu tình cha v mẹ ko??? Đau đớn khôn nguôi giây phút này!