Con gái ơi, đến giờ mẹ vẫn chưa hết day dứt khi hôm qua mẹ tát con. Trời nóng, con k muốn ăn, con nhè cháo ra áo khi mẹ vừa tắm xong cho con. Một lần, 2 lần, 3 lần, cái áo mới thay bẩn kinh khủng. Mẹ cáu, mẹ ko kìm chế đc, mẹ tát con... con khóc lặng người , nước mắt đầm đìa, mẹ xót quá.
Mẹ đã làm gì thế, sao mẹ nỡ tát con mẹ nhỉ, con ko thích ăn thì thôi sao lại cứ ép con. Mẹ hư quá con nhỉ .Mẹ hối hận quá, từ nhỏ tới lớn ông bà ngoại có bao giờ đánh hay tát mẹ 1 cái nào đâu. Ông bà chỉ dọa thôi, còn nếu phải đòn thì bao giờ cũng cho nợ, ko nỡ đánh bao giờ. Vậy mà mẹ và cậu vẫn trưởng thành, vẫn thành ng co ích cho XH đâu cần roi vọt con nhỉ. Bao giờ mẹ mới học được tính mềm mỏng của ông bà đây.
Mẹ đã xin lỗi con, xin lỗi con nhiều, con nhìn mẹ con cười làm mẹ hối hận quá. Sao mẹ lại nỡ tát vào cái má xinh xinh kia của con chứ.
Con à, con tha lỗi cho mẹ rồi đúng ko con. Mẹ sẽ cố gắng, sẽ kiềm chế, mẹ sẽ học ông bà để tìm ra cách giáo dục con mà ko cần roi vọt con nhỉ.