Sợ cái cảm giác 1 mình vì sẽ nghĩ lung tung nhưng cả quãng đường đi và về,mưa..nhỏ thôi,sợ con lạnh sẽ bệnh nhưng lại thầm mong cho mưa lớn lên để những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má sẽ k làm người đi đường chú ý hay đôi mắt đỏ hoe sẽ bị nhầm là do nước mưa!Rồi cả khi nhỏ S về,k dám khóc vì xung quanh có người nhưng nước mắt cứ chực tuôn ra và thấy chạnh lòng khi vợ chồng con cái người ta líu ríu chở nhau đi chơi hoặc về quê vì nghỉ dài ngày.Mẹ con mình lại quẩn quanh ở nhà....Cuộc sống phía trước còn thật nhiều những khó khăn với đồng lương 3.000.000 phải trang trải cho nhìu thứ :tiền nhà,tiền điện,tiền học của con,còn tiền sữa,ăn uống,xăng cộ....nhưng vì mẹ chọn mẹ sẽ bên con nên mình cùng nhau vượt wa và mong con hãy hiểu cho những thiếu thốn hoặc k bằng bạn bè sau này con nhé.Mẹ hứa sẽ cho con những gì tốt đẹp nhất có thể làm được trong khả năng của mẹ,con nhé!Nước mắt mẹ lại lăn dài nữa rồi,sao mà mẹ yếu đuối quá,phải mạnh mẽ lên vì con đường trước mắt còn dài lắm đúng k con?Bé ah,hay mẹ gởi con cho cô 3 nhé?Cô 3 cũng yêu thương con lắm và quan trọng là có lẽ sẽ lo lắng cho tương lai của con tốt hơn mẹ.Mẹ đắng lòng khi nghĩ đến sau này con sẽ thiếu thốn,thiệt thòi nếu con ở bên mẹ vì sức mẹ chỉ có thế thôi.Liệu sau này con có như"mấy anh chị đi bán vé số" như con hay nói k?Lúc đó con có trách mẹ k?Con có mệt mỏi k?Hay mẹ nín nhịn,chịu để người ta coi thường mẹ,chịu chướng tai gai mắt để bảo đảm cuộc sống của con hơn???Mẹ có hèn nhát k khi sinh con ra rồi bây giờ lại tính đường "chạy trốn" để bảo đảm rằng mẹ sẽ k phải nhìn thấy con thiếu thốn vất vả?Hay con sẽ phải khốn khổ hơn khi k còn mẹ bên cạnh?Mẹ k bít nữa bé ah,có nhiều điều mẹ phải nghĩ nhưng giờ con còn bé quá,mất mẹ rồi những người thân khác có chăm lo cho con được k?Mẹ có quá đáng k khi đòi hỏi 1 sự quan tâm,1 sự xẽ chia sau 1 ngày làm việc hay chỉ là có trách nhiệm hơn với con vì mẹ bận đi làm?Yêu con nên mẹ xót xa khi 5h rưỡi con vẫn ở trường,mưa gió đói bụng và mẹ tức giận chỉ vì rảnh rỗi mà bày ra nhậu nhẹt rồi ngủ lun,bỏ mặt con gái của mẹ.Mẹ khóc,hơn 1 tiếng đồng hồ,chỉ có con quân tâm đến mẹ,kiu mẹ nín,dỗ dành mẹ rồi lại khóc theo mẹ,mẹ yêu con gái của mẹ bít bao.Người mà mẹ iu thương cứ mặt kệ mẹ,còn chửi mẹ,những câu khó nghe.....Ôi xin lỗi con,mẹ lại khóc nữa rồi...................