hôm qua cái cảm giác nhìn thấy con trai của mẹ đứng trên đống kính vỡ vụn .mà mặt mẹ cắt không ra giọt máu.
Con ơi tại sao con hiếu động đến thế...mẹ đã nói.quát,thậm chí là đánh con bao lần rồi mà con vẫn hay nghịch .
Con tôi mới 5 tuổi thôi nhưng cháu nghịch khủng khiếp,nhiều lúc bố,mẹ,ông và bà cũng không thể bảo cháu,nhiều lúc cả nhà có cảm giác bất lực không biết phải dạy con như thế nào để cho cháu chịu nghe lời.
Nhẹ nhàng có, khuyên bảo có,dọa dẫm có, mắng cũng có và đánh thì cũng có luôn nhưng cũng chỉ được một lúc thôi là cháu đâu lại vào đó.
Hôm qua may mà nhà mình có phúc, cháu nhảy từ trên tủ xuống bàn kính,kính vỡ vụn và cháu đứng gọn trong đống kính vỡ vụn đó.
ơn trời cháu chỉ bị xước chân chảy máu một chút thôi.chứ k thì ...cả nhà k sống nổi.
Con ơi! đừng làm mẹ và cả nhà sợ nữa nhé!
Mẹ và bố luôn yêu con rất nhiều. Hy vọng tết đến con thêm một tuổi, thêm tuổi nữa sẽ khiến con cuẩ mẹ khôn lớn và ngoan hơn!