Mình cảm thấy hối hận vì việc vợ chồng mình gây gỗ với nhau trước mặt con. Mình càng cảm thấy có lỗi rất nhiều, khi nghe đứa con trai 4 tuổi khuyên mẹ nó trước khi đi ngủ:" Mẹ cứ kệ bố muốn làm gì thì làm, con thấy bố mẹ cãi nhau con buồn lắm! Mẹ ngủ ngoan nhé! rồi ngày mai sẽ cho mẹ kẹo." Thế là nước mắt của mình cứ thế mà chảy ra. Lòng buồn vô hạn. Mình đã vô tình làm tổn thương đến tâm hồn bé nhỏ của con.
Thời gian gần đây không hiểu sao vợ chồng mình lúc nào cũng có thể cãi nhau. Lúc trước việc này hầu như rất ít xảy ra. Mình không giữ bình tĩnh được như trước. Và điều quan trọng là mình dường như đang cảm thấy rất mệt mỏi. Mọi người ai cũng nói mình bản lĩnh. Nhưng các mẹ ơi! mình đang khóc, và khóc thật nhiều khi ghi những dòng tâm sự hiếm hoi này.
Nhìn con ngủ!...Nhưng thôi chuyện gì rồi thì cũng sẽ có cách giải quyết. Cảm ơn vì cũng có nơi cho mình trút được nổi niềm, nếu không thì chắc mình bị stress nặng. Chúc các mẹ ngủ ngon!