E đang chuẩn bị hành trang đi tìm con. E đang chích thuốc kích trứng dc 6 ngày, bác sĩ hẹn ngày thứ 7 đi siêu âm lại thì bác sĩ nói e bị đa nang buồng trứng . E thấy rầu quá ạ. Và Bs có tv nói e nên làm ivf thì kết quả đậu thai sẽ cao hơn. Nhưng e yêu cầu muốn chích thêm 2 ngày nữa rồi đi siêu âm lại. Và bữa nay e đã đi siêu âm thì Bs nói e bị đa nang một bên. E ko tin tưởng lắm quyết định đi qua bệnh viện khác siêu âm màu thì Bs nói buồng trứng của e bt. Giờ e ko lo lắm nhưng e thấy băn khoăn ko biết thế nào. Mẹ nào đã rơi vào hoàn cảnh của e thì chia sẽ cho e biết với ạ.