Mẹ mong con, chờ con đến với mẹ, hiện giờ mẹ không biết gửi tâm sự, nỗi lòng của mình vào đâu nữa con ơi..mẹ phải nhờ đến trang web này để mẹ có thể giãi bày tâm trạng của mình, để chia sẻ và tâm sự với con. Gi ờ đây tất cả mọi người ( bạn bè, người thân) ai cũng có việc của họ, có niềm vui của họ và họ cũng chẳng có thời gian để mà lắng nghe mẹ chia sẻ và họ cũng không thể hiểu được nỗi lòng của mẹ đâu con. hằng ngày, mẹ sẽ vào đây viết những lời tâm sự đến con ( đứa con bé bóng chưa về với mẹ)...giờ mẹ phải làm sao, mẹ cô đơn hơn bao giờ hết, ngày lễ, tết họ đều có gđ, con cái là niềm vui, còn mẹ chỉ có nỗi cô đơn trong cõi lòng này. ba con đã về quê, mẹ không muốn về cùng, mẹ chỉ muốn 1m và 1m, nhưng mẹ lại cô đơn khi 1 m, nước mắt mẹ lại tuôn rơi. nếu có con thì mẹ đâu phải nhàn rỗi, đâu phải cô đơn thế này phải không con.. mẹ muốn đến nhà 1 người bạn chơi, nhưng ng bạn thân của mẹ lại đưa con đi nhà ngoài. ừ, tất cả họ đều có công việc của m mà con nhỉ, chỉ có 1m mẹ là đang nhàn rỗi thôi vì mẹ có gì vướng bận đâu... đi chơi, đi đâu hả con? bao nhiêu tiền nong đều dồn vào để tìm con rồi mà chẳng biết bao giờ con mới về nữa. mẹ thấy con đường đến với con sao mà chông gai quá con ơi....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1