Thiên thần đáng yêu nhất trên thế gian của mẹ, :Kiss:


Thực ra mẹ định viết cho con những dòng này từ lâu lắm rồi. Định viết từ khi mẹ bắt đầu có cảm giác về sự ra đời của con trong mẹ! Những triệu chứng lạ đã làm mẹ có chút gì đó tò mò, chút gì đó hy vọng, nhưng cũng ko ít lo lắng vì nhỡ may do thay đổi thời tiết hay do sức khỏe ko tốt mà mẹ trót mong chờ sự có mặt của con một cách nhầm lẫn ^_^ Mẹ ra hiệu thuốc mua que thử mà trong lòng không khỏi hoang mang! Tại mẹ mắc bệnh hay google trên Net cho nên đã đọc ko ít bài viết về quá trình trước khi mang thai của nhiều người và càng đọc nhiều thì càng lo lắng hơn. Mẹ mua hẳn 5 que thử =)) thậm chí mỗi que thử lại mang một tên hiệu khác nhau ^_^ Đêm hôm đó mẹ thấy vô cùng khó ngủ, vì sự mong chờ khôn nguôi thời khắc sớm nhất của buổi sáng - thời điểm thích hợp nhất để xác định: liệu con đã đến với mẹ hay chưa ?!?!?!? ^_^


Mẹ dậy từ rất sớm. Việc đầu tiên mẹ làm là uống một cốc nước theo thói quen rồi cầm một que thử vào WC. Con yêu, con biết không, mẹ ko biết diễn tả thế nào về cảm giác của mẹ khi nhìn cái vạch màu hồng xinh xinh thứ hai dần dần hiện ra :X Cảm giác đó nửa như vỡ òa, nửa như tươi mới về một sự sống bắt đầu hình thành trong mẹ. Rất may mẹ đã đủ kiềm chế để không hét toáng lên. Buổi sáng hôm đó đối với mẹ rất đỗi dịu dàng, giống như sự xuất hiện của con trong mẹ: nhẹ nhàng và êm ái!


Tại cái tội đọc trên Net về sự ko tuyệt đối của que thử thai mà mẹ im lặng về kết quả của buổi sáng hôm đó với mọi người! Mẹ chỉ nói với bố của con: hình như... "bạn đã có thai" ^_^ nói giống như kết luận ghi trong phần hướng dẫn sử dụng que thử!!! Ngày hôm sau, hôm sau nữa... mẹ thử lại! Rồi sau hẳn một tuần, mẹ lại thử, và lần này cái vạch thứ hai hiện ra còn rõ và đậm hơn hẳn những lần trước. Và mẹ gần như chắc chắn, con đã tới với mẹ! Chỉ còn chờ đi khám xem con của mẹ có khỏe hay không thôi ???


Ngày mẹ đến bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cũng là một ngày đáng nhớ. 7h30' bố đèo mẹ đến cửa bệnh viện, đúng giờ bác sĩ hẹn. Đây là lần đầu mẹ đến bệnh viện này, và cũng là lần đầu mẹ nhìn thấy khung cảnh tuyền những bà mẹ bụng to ngồi xếp hàng lớp lớp chờ vào khám. Ban đầu thì mẹ cũng thấy hoảng ^_^ vì sợ cảnh xếp hàng nhưng rồi mẹ kịp trấn tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ ^_^ Mẹ lên tầng 2, khu dịch vụ, đúng phòng bác sĩ mẹ quen làm việc và được khám ngay mà không phải chờ đợi gì cả. Nói về kỷ niệm lần đầu đi khám thai, mẹ vẫn thấy ấn tượng nhất là kết luận của bác sĩ "nhìn hình dáng xương chậu thế này, chắc chắn sau này mang thai sẽ to và nặng nề đấy". Lúc đó, mẹ thoáng bật cười: thế thì phải tẩm bổ sức khỏe để đủ sức mà bê cái bụng đây ^_^ :X Mẹ cũng rất vui vì lần đầu đi khám, bác sĩ nói con khỏe, phát triển tốt... và mẹ lại đếm thời gian 2 tuần để trở lại tái khám, để lại được quan tâm đến con, được biết con có khỏe không, có tốt không ...


Cũng giống như bất cứ người mẹ nào, mẹ luôn mong con của mẹ ra đời khỏe mạnh, thông minh và đáng yêu. Cũng may từ khi bắt đầu có con, mẹ ăn uống vẫn tốt, không nôn ọe gì cả. Thậm chí quá trình ăn ngủ nghỉ điều độ lại giúp mẹ có sức khỏe tốt hơn. Thời tiết thay đổi, nóng lạnh mưa gió liên tục mà mẹ ko hề bị cúm như hồi trước khi có con. Mẹ vẫn khỏe, ăn được, ngủ được, uống sữa, uống thuốc, ăn cơm, ăn hoa quả đều đặn. Và ngày nào mẹ cũng ngẫm nghĩ, không biết con yêu của mẹ giờ này thế nào rồi nhỉ ...


Mẹ mong chờ con từng giây từng phút, con có biết không ... :Kiss: