Mẹ đang mang thai con được 8 tuần rồi sắp bước sang tuần thứ 9 con ạ.Mẹ băn khoăn không biết con của mẹ là con gái hay con trai nhỉ?con nào mẹ cũng yêu và mong con hết.Mẹ đang nghén vô cùng không thèm bất cứ thứ gì để mà ăn uống nước lọc mẹ cũng nôn sợ lắm cái cảm giác đó.mệt quá mẹ đã xoa bụng và hỏi con ''con làm cái quái gì trong đó mà mẹ khổ vậy?''lúc chưa mang thai con mẹ được 43kg giờ còn 40kg nữa thôi.


Con có biết không bao người đang khao khát có được 1 đứa con mà cái mong ước chính đáng đó không có được vì nhiều lý do hiếm muộn hoặc vô sinh hoặc 1 căn bệnh nào đó nên họ không thể có con.Ai trong số họ cũng đều đáng thương hết phải không con.còn mẹ thì lại có con đến.khi mẹ biết mẹ mang thai mẹ vui mừng lắm bởi đã hơn 2 năm mẹ và bố con đã yêu nhau và có với nhau biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui bao khó khăn vất vả mà nói ra không thể hết được con ạ,bố của con là HK thông minh và giỏi ngược lại cũng rất yêu mẹ nữa nhưng mẹ không hiểu vì sao khi biết tin có con xuất hiện lại làm bố con thay đổi muốn mẹ phá bỏ đi '' em tự giải quyết đi,anh không muốn có con lúc này,đẻ nó ra lấy gì mà nuôi......." những lý do đó làm mẹ khóc mẹ đã thấy một sự chua sót trong lòng.mẹ hoang mang không biết mình nên làm gì cho đúng ,mẹ đã giải thích rồi rằng mẹ yêu cả con và bố con mẹ sẽ cố gắng làm mọi việc nhưng mẹ không dám phá thai bởi mẹ không có cái quyền đó và cũng như mẹ đã nói mẹ may mắn hơn nhiều người vì con đã đến.


Tuy mẹ còn rất trẻ mới bước sang tuổi 23 thôi bố con đã 27t rồi nhưng lại chưa muốn có con và hàng đêm có đến hơn 1 tuần chửi mắng mẹ thậm tệ muốn giết chết mẹ muốn mẹ bỏ con muốn từ bỏ mẹ và ngay cả đêm qua mẹ đã nhận được tin nhắn lúc 1h32 phút người đàn ông yêu mẹ lo cho mẹ hi sinh cho mẹ tất cả suốt 2 năm qua giờ nói muốn mẹ chết đi.mẹ đã khóc đến nấc nghẹn con à.khi mẹ không thể thuyết phục được bố con thì HK đã bỏ rơi mẹ khi mẹ cần có tìh yêu thương và sự quan tâm nhất. Mẹ đã tâm sự với 1 người bạn thân khi mẹ đang dối bời thì bạn của mẹ gửi cho mẹ bài hát'' NHật ký của mẹ'' mà hàng ngày mẹ vẫn bật máy tính cho con nghe đó con có nghe thấy không? nghe xong bài hát đó mẹ đã khóc rất nhiều và mẹ quyết định đáh đổi tất cả để giành quyền sống cho con dù là mẹ sẽ mất hết tất cả.Đã không đơn giản như mẹ nghĩ rồi bố HK sẽ hết giận nhưng không đâu và mẹ biết rằng mẹ sẽ mất việc mất gđ danh dự của mình khi mẹ giữ lại con.con phải tự hào về điều đó con nhé.


Bố HK đã bỏ rơi mẹ gần 3 tuần nay không về vẫn ở Hà Nội hay có về thì cũng không lên quầy thăm mẹ con mình mà về nhà nội mẹ cũng không hay.bởi mẹ quá yếu và mệt vì không ăn được nên mẹ không đi đâu.mà sao con làm gì trong đó trong bụng mẹ ý mà mẹ buồn ngủ thế?Mẹ đã nói với nhà nội ai cũng thương mẹ con mình nhưng tất cả mọi người không bằng bố HK được phải không con.có thêm bà nội con nữa bảo mẹ nhất định phải giữ lại con và con thật măy mắn.mẹ yên tâm một phần.phải cảm ơn cả nhạc sĩ NGuyễn Văn Chung nữa con nhỉ đã viết bài hát đó làm mẹ không nỡ từ bỏ con.mẹ mong con lắm 1 hài nhi đang lớn dần.


Khi các cô các bác đọc được tâm sự của mẹ và cả con nữa sẽ băn khăn không hiểu tại sao mẹ lại nói mẹ sẽ mất tất cả nếu mẹ giữ lại con đúng không?chính mẹ cũng không hiểu mẹ và bố HK đã sống với nhau 2 năm rồi chưa cưới chỉ thiếu cái đám cưới báo làng nữa thôi nhưng mẹ chưa được mặc váy cô dâu con ạ.tủi thân quá phải không con?vì mẹ lo làm ăn bố HK lo học nốt ĐH nên chưa thể cưới.dù sao mẹ đã đánh đổi tất cả rồi để một ngày mẹ được nghe con nói ''mẹ ơi''.và để mẹ kể cho con nghe về cuộc sống của mẹ .Giờ mẹ mong con được sinh ra khỏe mạnh và con hãy giống bố HK từng chi tiết con nhé đôi mắt con cái mũi con,cái miệng con,khuôn mặt con tất cả hãy giống bố HK con nhé đó là sự trả thù mà mẹ mong đợi nhất.bởi ai cũng vậy con à.muốn được yêu thương quan tâm chia sẻ động viên những ngày này nhưng mẹ không được may mắn.con sẽ được sinh ra và để 1 ngày mẹ nói với con''Đây là mặt đất,đây là trời cao là nơi đã sinh ra con'' Mẹ vẫn hi vọng một ngày nào đó bố HK quay về yêu thương mẹ con mình và giải thích cho mẹ lý do những ngày qua tại sao bỏ rơi mẹ và con.:Crying::Crying::Crying:.mẹ yêucon mong con và bố HK rất nhiều!:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: