Mẹ quay lưng lại và không thấy con , mẹ thật sự hoảng loạn , từ phút đầu tiên con vượt ra ngoài tầm nhìn của mẹ , mẹ đã biết có chuyện không hay rồi. Trời ơi , con mới ở đây cơ mà , con ơi , con ơi , con của mẹ ơi ? Mẹ gọi tên con đến lạc cả giọng , mọi người trong xóm ùa ra hỏi han , mẹ vẫn còn nhớ rõ những lời chỉ trích nặng trong khi điều mẹ cần là sự giúp đỡ , vài người mắng mẹ làm gì mà ko trông con , để xãy ra cớ sự ... tai mẹ ù đi , và mẹ chạy bất định trên đường tìm con trong sự bấn loạn tột cùng.
4 tiếng , cái thị trấn nhỏ xíu này dường như đã bị đào bới lên, mọi người chia ra đi tìm con , không thấy ... không thấy ... không ai thấy và không ai biết con của mẹ ở đâu cả. Mẹ gần như sắp ngã quỵ đến nơi , mẹ khóc đến nỗi mắt mờ đục , nhưng mẹ ko cho phép mình bỏ cuộc , và mẹ tự trấn an mình ... bình tĩnh , bình tĩnh ... chỉ có mẹ mới có thể tìm ra con thôi. Mẹ có một niềm tin vững chắc , rằng con yêu dù đi đâu thì cũng sẽ quay về với mẹ . Vì cái miệng bé xinh của con lúc nào cũng nói " mẹ , iu mẹ " . Yêu mẹ thì con nhất định phải bình yên vô sự nha con. Mẹ thầm khẩn cầu.
Và trong đầu mẹ lóe lên suy nghĩ , rồi thì mẹ chạy như bay lên ủy ban nhân dân , nhờ người ta phát loa tìm trẻ lạc trên toàn địa bàn , 10p sau tiếng loa phóng thanh tả hình dáng con mẹ , đọc tên con mẹ và số điện thoại của mẹ để những ai nhìn thấy liên lạc về cho mẹ. Mẹ đi giữa đường , âm thanh ấy cứ đc lặp đi lặp lại , nước mặt mẹ trào ra...
Cuộc sống này vẫn còn ưu ái mẹ , ông trời vẫn còn thương mẹ , 20p sau thì mẹ nhận đc manh mối về con ... Những điều mẹ vừa nghe làm tim mẹ như ngừng đập , mẹ ko tin đc , con mẹ đã sang tận bên kia biên giới ! Chắc chắn là con bị bắt cóc rồi , trời ơi , đứa con nhỏ dại của mẹ .. Mẹ suýt thì ngất đi , mẹ tưởng mẹ chết rồi . Nhưng vài phút sau nữa thì tiếng con khóc vọng lại từ một cuộc điện thoại khác , tiếng khóc của con đã cứu sống tâm hồn mẹ , cứu sống cả cuộc đời mẹ , đã có người tìm thấy con mang về cho mẹ rồi .
Vài chục phút sau , mẹ con mình đc gặp nhau tại cửa khẩu , giây phút con mếu máo , tay chân khua loạn xạ khi thấy mẹ , mẹ ôm con vào lòng mà tưởng như mẹ đang ôm trọn cả thế giới này .
Và mẹ tha thứ hết , tha thứ hết , mẹ cũng ko cần nguyền rủa người nào đã mang con đi . Mẹ chỉ cần con mẹ bình yên !
Mẹ con mình ở bên nhau . Rồi mọi chuyện sẽ ổn , phải không con ?