Ngày hôm nay là ngày khủng khiếp nhất trong cuôc đời em các mẹ ạ. Đất trời như sụp đổ, ngồi viết những dòng này mà nước mắt em không thể ngừng được. Em vừa cho con đi khám ở viện nhi về vì bé bị ho. Thật không thể tin được rằng các bs kết luận con em bị dị tật tim bệnh sinh thể phức tạp và rất nặng. Trời ơi bé mới có 7 tháng tuổi, em vất vả khó nhọc lắm mới giữ được bé hồi có bầu vì lần mang thai đầu tiên em bị lưu. Ấy vậy mà giờ lại thế này đây. Hồi có bầu em đi siêu âm đầy đủ các bs đều kết luận tim bé bình thường không vấn đề gì thế mà hôm nay bs bảo với em tim bé chỉ có 3 ngăn lại còn bị đảo mạch máu nữa rất phức tạp nếu có phẫu thuật thì cũng phải 2-3 lần mà mổ lần 1 xong còn phải xem có khả quan không thì mới mổ tiếp được. Mà giờ người ta bảo cho chuyển lên viện tim xem người ta có nhận không nếu không thì ra việt đức rồi đến e, nếu không nơi nào nhận thì quay lại viện nhi để người ta hội chẩn xem có chữa được không đã. Ôi giời ơi em chết mất thôi như vậy là con em khó lắm em biết làm sao đây. Em đã tính đến chuyện 2 mẹ con cùng chết rồi như vậy 2 mẹ con mới đỡ đau khổ được. thật sự em không thể tin được rằng ông trời lại bất công đối với mình như vậy thật là đau đớn!!!!