Hai bố con vừa lên xe ô tô là mẹ bật khóc :Crying:, từ ngày sinh con ra đến nay là 16 tháng, chưa bao giờ mẹ ngủ đêm không có con bên cạnh, tối nay liệu mẹ có ngủ được k?
2 bố con về ông bà nội chơi, mẹ phải đi làm, không về được: hơn nữa cũng muốn tranh thủ xa bố một thời gian để cả 2 cùng cân bằng lại CS.
Mẹ lo con mẹ tối không ngủ được vì nhớ mẹ. Bình thường con ngủ rất hay lăn lộn khắp giường, mẹ phải xoa lưng, vỗ mông hay dỗ dành mới yên. Ngủ mơ lại còn cứ lăn sát vào mẹ, tới lúc nào gối được cái đầu lên tay mẹ, gác được cái chân còi xíu xiu lên bụng mẹ mới chịu ngủ tiếp. Về nhà bố có dỗ được con không? Có chăm cho con ăn uống đầy đủ không? Có trông nom con cẩn thận không kẻo con đi lại lung tung ngã hoặc va quệt, trầy xướt gì...Ôi, bao nhiêu lo lắng chất chứa trong lòng mẹ.
Vậy mà, huhu, bố gọi điện xuống bảo con về nghịch như thằng quỷ sứ, chịu ăn chịu chơi, chả nhớ gì mẹ :Crying::Crying::Crying:
Lớn nhanh, khôn ra bao nhiêu, học nói được nhiều. Khí hậu ở quê mát mẻ, nhà ông bà nội rộng rãi, có chỗ cho con tập đi tập chạy, không như cái ổ chuột chật chội dưới HN nhà mình, con thích lắm. Lại còn có cầu thang cho con leo nữa, bố bảo Kỳ Nhông khôn lắm, biết người lớn không đồng ý nên mỗi lần leo là im thin thít, bị phát hiện lúc đang leo giữa chừng là cười nịnh nọt cầu tài.
Mẹ mừng và cũng yên tâm. Mẹ nghĩ từ ngày sinh con chả có thời gian giao lưu bạn bè, tranh thủ rảnh rỗi cũng nên thiết lập lại các mối quan hệ và làm một vài việc mà trước đó không có thời gian rảnh để làm. Thế là cả ngày đi làm, tối về, hôm đầu tiên mẹ đi làm tóc, hôm thứ hai mẹ đi thăm con bạn thân thời đại học, hôm thứ 3 mẹ đi uống nước với con em làm cùng cơ quan cũ...Cứ thế, CS cũng bận bịu ra phết.
Và vù một cái, hai mẹ con đã xa nhau được một tuần. Trừ cái lần ở bến xe mẹ không khóc thêm lần nào vì nhớ con, mặc dù đêm rất khó ngủ vì thấy trống vắng, hay tỉnh giấc vì không có con bên cạnh.
Mẹ xa con 1 tuần mà mẹ không buồn như mẹ nghĩ, không nhớ con như mẹ tưởng tượng.
Ôi các mẹ ơi, tối nào em cũng dằn vặt bản thân tại sao lại như thế? Em có bị làm sao không? Help me.:Crying::Crying::Crying: