Trước đây mình vẫn phản đối chuyện cho con học trước khi vào lớp 1 nhưng giờ đây mình băn khoăn không biết có sai lầm hay không. Con trai mới đi học lớp 1 được 2 ngày, chỉ là học chương trình như học hè, làm quen, tập viết các nét và chữ thôi nhưng mình thấy bị stress nặng quá. Con mình không biết viết các nét cơ bản mặc dù trên lớp cô đã hướng dẫn, về nhà mình ngồi kèm con suốt cả buổi chiều nữa. Bé cứ nguệch ngoạc các nét không theo quy định lên xuống chỗ nào hết, nhắc mãi vẫn thế. Con không có khái niệm viết nét dài, rộng bao nhiêu ly (ô), đến đâu mới được vòng lên hay xuống... Cứ thích uốn lượn ở chỗ nào thì làm thôi. Mình thực sự lo lắng, không biết sau 1 tháng học hè này bé có biết viết không. Có ai gặp trường hợp như mình chưa? Chia sẻ kinh nghiệm cho mình với. Làm thế nào để con biết viết bây giờ? Trước đây bé lớn nhà mình cũng không đi học trước nhưng bé biết viết và thực hiện tốt các yêu cầu của cô khi được học. Còn cậu em thì...: Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying:. Mình phải làm gì bây giờ? Giúp mình với!!!