Con trai yêu quí của mẹ!


Mẹ xin lỗi con vì mẹ đã bất lực không thể che chở cho con trai bé bỏng của mẹ. Con ơi! mẹ vô cùng đau xót khi thấy con trong những ngày đông giá rét mà phải chịu những trận đòn, những lời mắng chửi vô cớ, đe dọa của người mẹ ghẻ, trướcsự thờ ơ ghê sợ của người bố đẻ!


Những ngày gần đây nhất khi mẹ đến thăm con để mang quà tết cho con. Hôm ấy, con cứ ôm mẹ mãi và không muốn mẹ về. Mẹ định về thỉ con lại ôm chặt hơn và ấp úng không nói được nên lời. Mẹ gạn hỏi mãi con mới nói "Con bị mẹ Ngọc phát hiện ra mấy cuốn truyện mẹ và bà trẻ mua cho khi ở nhà thích quá con mang ra đọc. Mẹ Ngọc đã dọa hôm sau sẽ tịch thu hết truyện của con. Con buồn lắm!" Mẹ hỏi rằng"Sao hai má của con lại bị đỏ?" Thì con trả lời ấp úng "là mẹ Ngọc tát vì con ăn chậm. Bây giờ con hay đau đầu lắm! mẹ Ngọc cứ gõ vào đầu con và mẹ bảo con là mày là đồ vừa ngu, vừa dốt."


Đỉnh điểm là ngày mùng 3 tháng 1 khi mẹ đến con kéo tay mẹ đi ra một chỗ vắng người và nói "Mẹ ơi! con cho mẹ xem cái này." Sau đó, con vạch mông ra thì mẹ nhìn thấy cả một bên mông trái của con toàn vết bầm tím có những vết lằn đỏ." Mẹ vô cùng đau xót và đã đưa con đến ban giám hiệu gặp cô hiệu trưởng. Khi cô hiệu trưởng thấy được vết tím bầm ở mông và chân của con cô cũng vô cùng sửng sốt. Bởi lẽ con luôn nói với các cô là "mẹ Ngọc chăm con rất tốt, mẹ Ngọc rất yêu con. Mẹ Ngọc rất hay đánh con vì con ăn chậm, con viết chữ xấu. Con luôn nhận lỗi về mình." Mẹ rất bức xúc và đã báo cơ quan Công An. Sau đó đến ngày 04 tháng 1 mẹ đã cố gắng để đón con về nhưng bố vẫn không cho. Mẹ đành cầu cứu tới các báo và cộng đồng mạng. Những người bạn của mẹ và cả những người không hề biết đến con nhưng cũng vô cùng bức xúc đã lên tiếng bảo vệ cho con trai của mẹ. Đến ngày 09-1 tất cả các báo đã đồng loạt đăng tin về con. http://dantri.com.vn/c728/s728-555283/ha-noi-chau-be-lop-3-to-bi-me-ke-danh-bam-dap.htm


http://www.otofun.net/threads/315879-bao-luc-tre-em-o-ngay-giua-thu-do-cac-co-quan-chuc-nang-ngoanh-mat


http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/508833/index.html


Mẹ những tưởng đã có thể được đón con về với mẹ một cách hợp pháp. Nhưng chiều ngày hôm qua tức 09-1-2012, UBND phường Thanh Nhàn đã gọi mẹ gặp để bày tỏ nguyện vọng. Mẹ không ngờ rằng sau cuộc gặp đó mẹ lại không được đón con về. Hơn nữa, bố con vẫn một mực bảo vệ mẹ ghẻ của con rằng " Chỉ có một lỗi thì người ta sẽ đổ hết công của cô ấy xuống sông xuống biển." Bố vẫn luôn bảo rằng" Mẹ Ngọc chăm sóc con rất tốt"


Con ơi! giờ mẹ phải làm sao đây để con có thể sớm về bên mẹ. Những ngày này họ sẽ tỏ ra yêu thương, đùm bọc con vì họ đang chịu sự giám sát của cơ quan Công An và tổ Dân phố. Con sau này thì sao??? Số phận con trai của mẹ sẽ ra sao nếu con vẫn phải tiếp tục sống trong ngôi nhà có một người mẹ ghẻ không yêu thương con và một người bố vô tình như thế???


Mẹ thực sự khổ tâm và đau đớn khôn nguôi. Mẹ luôn cầu mong sao sẽ có một điều kỳ diệu để mẹ con mình được sớm đoàn tụ bên nhau. Mẹ không muốn con phải chịu sự cô đơn và sợ hãi trong chính ngôi nhà của mình.