Năm nay e 17 tuổi. E quen a ấy được 2 năm. Giờ e còn học lớp 12 nữa. Nhưng e lỡ có thai 5 tháng rồi. A ấy nói với GĐ a ấy rồi. Nhà a ấy kêu e về nc vs ba mẹ e rồi ba mẹ a qua nhà e nc. Nhưng GĐ e rất khó ba e rất nghiêm khắc. Làm cán bộ nhà nước. E sợ ba mẹ e biết sẽ bắt e phá. Mấy ngày nay mẹ e đang nghi ngờ e là có thai. Thật tình là e không muốn phá :( nhưng e sợ nói ra ba e bắt phá và e không biết nc sao với gia đình e nữa. Dự định là hôm nay e nói nhưng tự dưng e sợ e ko muốn nói. Chỉ sợ ba e tức giận đánh e ảnh hưởng đến con e. E biết là ba mẹ sẽ rất buồn nhưng giờ e cũng không thể bỏ con được. Mấy c tư vấn giúp e là nc vs bame ntn với giờ e đang rất rối. E cảm ơn :(