MÌNH VIẾT NHỮNG DÒNG NÀY , TUY LÀ NHẬT KÝ CHO CON. NHƯNG CŨNG LÀ ĐỂ CHIA SẼ VỚI NHỮNG AI ĐÃ - ĐANG - SẮP LÀM MẸ. ĐỂ HIỂU THÊM RẰNG TÌNH MẪU TỬ THIÊNG LIÊNG HƠN BẤT CỨ GÌ. MỌI NGƯỜI CÙNG MỞ LÒNG NHÉ.


28/5/2010


Con yêu quý,


Mẹ viết những dòng đầu tiên cho con khi mẹ con mình đã gặp nhau được 03 ngày. Đến khi nào thì con yêu mới có thể đọc được dòng tâm sự này để hiều rằng con đã lớn lên bên mẹ từng ngày như thế nào và để hiểu rằng mẹ yêu con biết bao. Nhưng dù sao mẹ cũng viết để dành riêng cho con món quà là tình mẫu tử thiêng liêng quý giá.


Con à, thực sự là mẹ đã hốt hoảng khi thử que 2 vạch ngày 25/5 đấy. Mẹ lo bởi vì suốt 02 tuần qua mẹ ăn ngủ không điều độ, lại còn uống thuốc lọan xạ, thuốc trị mụn này, thuốc mất ngủ này. Mẹ hư lắm còn uống bia ruợu, nhảy nhót nữa. Nên khi biết có sự xuất hiện của con mẹ lo ghê lắm…sợ những việc mẹ đã làm ảnh hưởng xấu đến con.


Sau một hồi trấn tỉnh, mẹ báo cho bố biết tin . bố mừng còn hơn cả mẹ. Reo lên như con nít vậy… trong khi mẹ lại lo lắng vì sức khỏe con, lo vì bà ngọai sẽ la. Rồi mẹ cũng báo cho bà ngọai trong ngày hôm ấy. Ngoại giật mình con à, ngọai la vì bố mẹ vẫn chưa kết hôn sao mà lại bất cẩn.


Hôm đó mẹ mệt và dậy trễ, nên ngày hôm sau mẹ mới đi khám bác sĩ . Mẹ cất kĩ cái que có 2 vạch để dành cho con và để khoe với bố rồi nhé.


Hôm sau mẹ đi bệnh viện, mẹ lo lắm vì ngoại nói , bụng mẹ cứ đau suốt là bất thường lắm. Đúng như vậy con à, bác sĩ bảo mẹ bị động thai và con đã được 5 tuần rồi…. Vì mẹ uống nhiều thuốc tây nên bác sĩ hỏi có giữ con lại hay không ? Sát bên mẹ, một cô gái trẻ vừa ký tên xọet vào biên bản bỏ rơi con cô ta. Mẹ nhìn mà cứ bần thần , quặn đau cả người. Mẹ không quyết định được…vì giây phút hình con trên máy siêu âm. Chỉ là vết chấm đen trên màn hình…. Mẹ đã cảm nhận được con là con của mẹ rồi. Điều mẹ lo bấy giờ là, giữ con lại mẹ có chăm sóc tốt cho con không ? Và nói với ngọai thế nào.


Cuối cùng mẹ đi về , trên tay cầm một bên là toa thuốc uống để con thấy khỏe hơn. Một bên là hai phuơng án để tiễn con đi. Lòng mẹ rối bời…. nhưng phần nhiều là mẹ cần có con.Lấy can đảm lần nữa mẹ gọi cho ngọai. Trúng ngày hôm nay ngọai đang tất bật chuẩn bị cho dì hai con khai truơng nên không có thời gian cho mẹ. Mẹ cố gắng dùng những lời lẽ thuyết phục nhất rằng là con đã kiên cường thế nào những ngày qua khi mẹ không chăm sóc con tốt, làm đau con nhưng con đã cố gắng báo cho mẹ biết sự có mặt của con. Và rắng con là kết tinh từ tình yêu bền chặt của bố mẹ. Con chỉ là một sinh linh nhỏ bé, dù chưa chào đời con cũng là một con người. Trời phật đã gửi con vào bụng mẹ thì mẹ phải có trách nhiệm cho con quyền được làm con nguời.Mẹ nói nhiều nữa lắm, và mẹ khẳng định bố mẹ sẽ hết long lo lắng cho con. Cuối cùng ngọai đã ủng hộ mẹ.


Mẹ mừng lắm, bố con thì vui khỏi phải nói rồi.Vì con đến vào dịp sinh nhật hồi tháng 4 của mẹ lúc bố mẹ vừa gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách.Và bố còn tính là con sẽ chào đời vào ngày lễ tình yêu nữa cơ. Con đến là một sự bất ngờ và đã thay đổi hòan tòan những dự định của bố mẹ. Như là con quyết định thay cho mẹ vậy. Bố và mẹ cần phải đám cuới nhanh chóng trước khi con lớn hơn.


Đêm đó.. phần vì suy nghĩ nhiều,phần lo lắng cho con và phần vì đau bụng lắm . Mãi đến gần sang mẹ mới chợp mắt được. Sáng mẹ chạy vù đi mua thuốc theo toa bác sĩ…Mẹ tự hào vì đã giữ con lại với mẹ, con yêu !


Nhưng mẹ còn thiếu kinh nghiệm, vẫn chưa biết cách xoa dịu, làm con thấy khỏe hơn. Mẹ quên mất lời bác sĩ phải đi đứng nhẹ, nằm nghỉ một chổ. Rồi mẹ lại còn ăn những đồ ăn hại cho con, mẹ uống nuớc dừa, nuớc mía, ăn ,gỏi đu đủ, ăn cay….. Trời ơi, tòan những thứ độc hại làm con đau thêm. Khi biết rồi mẹ ân hận lắm, xin lỗi con yêu. Dù sao con cũng hãy cố cùng mẹ vuợt qua nhé, mẹ yêu con nhiều lắm.


Mới làm mẹ có vài ngày thôi, mà mẹ đã cảm nhận được sự vất vả của nguời mẹ bắt đầu rồi đây. Phải kiêng những thức ăn không tốt cho con , phải ngủ đủ, tư thế nằm, đi , đứng cũng phải khác. Mẹ biết con đang đau và yếu lắm, mẹ sẽ cố gắng chăm sóc con tốt hơn.


Hôm qua , mẹ hư lắm. mẹ ăn cả ký vải…ăn rồi mới biết trái vải không tốt cho con . Hèn chi con giận mẹ, bụng sưng đau quá trời, chắc là trái vải làm con thấy nóng. À, còn chuyện này nữa , đã 3h sáng mà mẹ còn nấu mì ăn. Lần đầu tiên trong đời cho đến giờ mẹ co thể ăn hết một lúc 2 gói mì. Có lẽ vì có con, chỉ lần này thôi nhé. Từ mai chúng ta phải ngủ sớm thì con mới mau khỏe được.


May mắn là mẹ không thấy mệt nhiều. Chỉ đau bụng hòai thôi,mẹ nghe nói… khi con được 3 tháng con sẽ bướng bỉnh lắm. Không còn ăn theo ý mẹ nữa…Sẽ đòi ăn tùm lum, mẹ ăn không đúng ý là con đòi ói ra… người ta gọi là ốm nghén đấy. Nên mẹ dặn trước, con phải ngoan nhé. Cùng ăn những gì tốt cho hai chúng ta con nhé.


Cả ngày hôm nay mẹ không ra ngòai nhiều, vì phòng chúng ta ở lầu 2 lận. Qua 4 dãy cầu thang sẽ làm con mệt hơn. Nằm tới chiều mẹ không bị đau bụng nhiều nữa, chúng ra ra ngòai ăn cơm và mua ít bánh kẹo để mai con ăn sang và ăn trưa. Mẹ thấy vui vì chúng ta đã khỏe hơn 2 ngày trước rồi. Ở nhà với con cả ngày mẹ không thấy buồn khi lên kế họach cho lễ cuới vào tháng 7 này. Hứa với mẹ, con phải khỏe để dự tiệc cùng bố mẹ nhé. Thời gian ngắn ngủi quá, nhưng mẹ hi vọng là mọi nguời sẽ cùng mẹ lo được một đám cuới đầy đủ với sự có mặt của con. Mẹ muốn tổ chức vào tháng sau, nhưng cập rập quá bố con chưa về kịp và bà ngọai cũng chưa lo được. Chủ nhật này mẹ sẽ đi chùa cầu bình an cho con và nhờ thầy xem ngày lành cho đám cưới. Hôm qua rằm lễ phật đản, nhưng con có vẻ đau nhiều nên mẹ không đi chùa được. Phật ở trong tâm con nhỉ.


Và rồi hôm nay mẹ có thời gian online tìm hiểu cách chăm sóc con như thế nào khi con không được khỏe trong bụng. Ăn gì , làm gì tốt cho chúng ta những tháng sắp tới. Mẹ lo quá, còn 4 ngày nữa đi gặp bác sĩ rồi. Lúc đó con được 6 tuần rồi,mong rằng con đã cứng cáp hơn.


Ngày 11/6 con phải khỏe để cùng mẹ và ngọai đi gặp bố nhé. Bố đang mong con lắm, mong để đuợc hôn lên con. Mong rằng mọi điều tốt lành sẽ đến với chúng ta con à.


Mỗi ngày mẹ sẽ dành thời gian để tâm sự với con , và gửi sang cho bố đọc. Để bố cảm nhận con đang lớn như thế nào nhé con yêu.


Thời gian này chúng ta vất vả bởi vì mẹ chỉ có một mình, bổ ở xa và còn bao nhiêu việc phải lo để đón mẹ con mình về nhanh nhanh. Nên con thông cảm cho bố nhé, ráng khỏe mạnh lên để sau này bố dắt con đi khắp nơi, làm bất cứ gì con thích để đền bù khỏang thời gian này nha con yêu.


Mẹ không được như dì và cô của con , được bà ngọai bên cạnh chăm sóc từng chút . Không trách ngọai được vì con đến không báo trước. Ngoại cũng bận túi bụi lo cho mọi người và anh chị em của con. Không ghen tị mà con phải cùng mẹ kiên cường vuợt qua giai đọan khó khăn này nhé.


Ngày mai mẹ lại tâm sự với con, bây giờ chúng ta cùng đi ngủ nhé. Yêu con nhiều lắm và mãi yêu con.