Đợt trước mang thai. E Chỉ hơi nghén 1 chút xíu chứ không hề đau bụng hay ra huyết gì cả. Nhưng đi khám bác sỹ bảo thai không phát triển, k có tim thai. Lúc đó đc 6 tuần. E vẫn cố để đến 9 tuần nhưng kết quả vẫn vậy e đành phải bỏ con.
Kiêng kỵ 3 tháng e đi khám tổng quát sk bình thường nên e thả. Và dính bầu ngay.
Cơ thể e nhạy cảm lắm. Tính theo ngày rụng trứng ( e có thử rụng trứng)đến hôm nay thì được 11 ngày thôi. Vậy mà từ khoảng 1 tuần trước e đã thấy cơ thể khang khác. Nhạy mùi buồn nôn. E liền mua que thử thì 1 vạch, e vẫn chắc là có nhưng sớm quá nên chưa lên. Vì e vẫn cảm thấy cơ thể khác. Sau 2 ngày e thử vẫn 1 vạch, 2 ngày sau nữa e lại thử vẫn 1 vạch. Lần này e nghĩ chắc mình mong con quá nên bị ảo giác.
Nhưng nhân tiện còn dư que thử hôm qua e thử lại thì đúng 2 vạch thật. Tuy vẫn còn mờ. Sáng nay ngủ dậy e lại thử ngay. Vạch đậm hơn 1 chút. Vậy chắc là có bầu thật rồi mn nhỉ?
Mấy hôm nay vẫn buồn nôn, người nóng, ngực căng và hơi đau đầu ti nữa.
E đang phân vân có nên đi khám ngay không. Vì mình đã bị 1 lần vậy cần phải theo dõi ngay. Nhưng 1 phần e nghĩ do mình nhạy quá nên phát hiện thai sớm thôi. Chứ e sợ bây giờ thai còn chưa vào tử cung. Đi khám không thấy gì lại buồn. Có mn có kinh nghiệm cho e lời khuyên với.