E có đi xem bói cùng với bạn,người ta bói bằng bài,e nghe nói về bạn e rất đúng,về mặt xấu của nó thì e xác định đúng 100%,còn mặt tích cực thì chính nó cũng thấy rất là đúng.Tới phiên e xốc và rút bài,lúc đó e rút toàn con ri,đầm,..toàn màu đen,hình như có tới 3 4 con ri hay con j màu đen.Thầy mới bảo e đi hướng nào cũng bị người âm theo.Bảo e mua những đồ thầy đọc về cũng,12h trưa ra sông thả và không được để bóng mình lọt vào.E sợ lắm,e kể má nghe má nói nhảm nhí,rồi ko có cúng gì hết.E thấy mình ốm yếu,e cũng không có cảm giác với con trai,cũng thơ thẫn,ít nói,e hay nằm mơ một giấc mơ 3 4 lần rồi,trong mơ ko thấy rõ người e chỉ biết đôi chân của một người đàn ông,nhưng lạ là e rất hạnh phúc.Nay con bé cùng phòng e nó có ông chú cũng trên trước dựa,nó nói e có dấu hiệu đó,nhiều lúc ngủ nằm mơ e ngồi bật dậy làm nói j đó làm con bé nó sợ,e thì chẳng nhớ gì.Các mẹ các chị có ai có kinh nghiệm thì tư vấn cho với.

