Lưu ý khi cho con học tại Trường ngoại ngữ Đông Âu
Chào cả nhà
Mình hiện tại đang ở gần Chợ Võ Thành Trang (Chợ Bà Quẹo) đường Trường Chinh, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Chả là mình cũng đang cần tìm một trường ngoại ngữ để cho cún con nhà mình theo học (bé gái 6t) nhưng đang phân vân chưa biết chọn trường nào, gần nhà có trường ngoại ngữ Đông Âu (ngay đường Trường Chinh), ông nội cháu bảo là hay là con cho con học trường này đi, gần nhà, bố tiện dễ đưa đón cháu và bố thấy cũng có nhiều con nít học ở đó. Mình chưa đến hỏi vì mục tiêu cho con học vẫn là Việt Mỹ hoặc Cleverlearn hoặc ILA. Thế là ngày hôm qua mình đi làm về nghe Bố chồng nói chuyện mà mình rụng rời tay chân.
Bố chồng tớ hỏi: Con có đăng ký cho cái Hân học trường Đông Âu chưa, tớ bảo chưa bố ạ, bố chồng tớ mới kể, may mà con chưa cho học, hôm nay bố nghe thằng CA Phường nói (bố chồng tớ là TT Tổ dân phố), nó đang thụ lý hồ sơ vụ việc thầy giáo trường ngoại ngữ Đông Âu này hiếp dâm con gái 8t học ngoại ngữ tại đây, giờ bố mẹ cháu đang kiện. Trời ơi, sao tớ nghe mà kinh cả hồn vía thế này, tớ hỏi thế nó hiếp ở đâu, bố chồng tớ nói hình như trong Lớp sau khi các con đi học về hết, nó dụ con bé ở lại.
Tớ thành thật khuyên các bố mẹ nếu cho con học tại chi nhánh này thì hãy cân nhắc kỹ, nhất là những cha mẹ có con gái như tớ, nếu trường hợp là con gái tớ chắc tớ chết mất.
Rất mong Mod, BQT cho đăng bài viết của mình vì mục đích thông báo đến các thành viên trong đại gia đình WTT được biết.