Nhìn những em bé bị bố mẹ cắt tóc để 'đuôi dế' , 'trái đào', 'mào gà' hay mặc thật ngầu như để


ăn'


được thiện hạ.... mình thấy các ông bố bà mẹ đó đã Vì bản thân, chứ không Vì con.


Bố mẹ hướng con cái chọn nguyện vọng 2 thật thấp để nếu con thi trượt NV1 thì lấy NV2, nhiều khi


để đỡ xấu hổ ở cơ quan... hơn là lo cho con 1 cái nghề. Tại sao không thi lại như trước kia? Tây nó học xong


trung học, đi chơi vòng quanh TG 1-2 năm rồi về làm việc, rồi mới học ĐH, có sao đâu?


Con cái bây giờ thành công cụ để bố mẹ đua nhau, mà không biết rằng mình vì con hay vì mình.


Post ảnh con cái lên FB, rồi bắt con làm trò... để khoe bố mẹ cũng là fashion gần đây, đi quá xa thành lố bịch.


Trước tôi cũng mắc phải cái bệnh này, cũng tốn thời gian trên FB, rồi đến khi con ốm, giật mình tự hỏi


mình đang làm gì vậy, cho mình hay cho con?