chào các mẹ, em thực sự rất mệt mỏi và lúng túng trong việc dạy cậu con trai mới 2,5 tuổi này nhờ các mẹ tư vấn cho em để ra khỏi cái mớ bòng bong đáng yêu này


thực ra thì cũng không hẳn ở cậu con trai, mà là một phần ở em


Bé thực sự rất đáng yêu, đang ở cái tuổi cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng học và cái gì cũng bướng. nó lì lợm một cách khó chịu, hầu như không nghe lời, nếu nói nhẹ nhành nịnh nọt thì nó tưởng là đùa lại càng không nghe mà cứ "đùa " như vậy. còn nếu quát ắng hay dọa đánh thì nó càng lì, có một kiểu lì đó là không làm gì cả đứng nguyên tại chỗ nhìn mẹ một cách thách thức. nếu có bố ở đó bé sẽ khóc thật to và khoe với bố rằng mẹ đánh hay mắng con, lấy bố làm bình phong, mà nó có một ông bố cực chiều con trai. nhiều lúc em cảm thấy cực kì bất lực và ức chế. thế nên đã không ít lần phết vào mông cậu bé thậm trí là dùng roi đánh con.


cứ mỗi lần đánh con xong em dằn vặt mình kinh khủng thậm trí còn cảm thất mình không khác gì mẹ ghẻ trong truyền thuyết. nhưng em không thể tiết chế được cơn giận của mình, mặc dù em hiểu và cũng cực kì hiểu việc đánh mắng con ảnh hưởng vô cùng đến sự phát triển của con. em đã tự hứa bao nhiêu lần rằng không được đánh mắng con nhưng chỉ được vài bữa lại " nguyễn y vân", bất lực, mệt mỏi, và khinh bỉ...


cũng vì điều này mà em cảm thấy tình cảm giữa em và chồng cũng xuống dốc, hay cãi nhau vì con...


Các mẹ cho em lời khuyên và kinh nghiệm để tiết chế cơn giận để không đánh con, em thực sự bế tắc và mệt mỏi....cảm ơn các mẹ