Lo lăng trẻ em bị bắt cóc hay thất lạc khi bố mẹ đi vắng
Các mẹ ơi, hôm nay các mẹ xem giúp em nên làm thế nào với nhé, em xin kể lại như sau: Hôm kia em bận việc ở cơ quan nên em có nhờ cô hàng xóm đi đón con bé con nhà em đang học tiểu học nhưng chị ấy lại quên không qua đón. xong mãi đến tận gần 6g cô ấy ra trường đón thì không thấy con bé đâu cả, chị ấy liền gọi điện cho em, em hốt hoảng quá chay qua trường con bé xem thì không thấy bóng dáng con bé đâu cả, gọi cho cô giáo thì cô bảo tất cả các học xin đều tan từ lâu rồi. Em lo lắng quá gọi về nhà hỏi mẹ chồng xem con bé đã về chưa, may quá con bé nó biết đường tìm về nhưng em vẫn lo lắng hốt hoảng quá. Em xin chia sẻ với các mẹ để giải tỏa nỗi lo lắng này của mình ạ. Các mẹ cũng cẩn thận trông con nhé, vì biết đâu đấy nó lại đi theo người lạ đấy ạ