Chào các Mẹ!


Mình hiện đang sống và làm việc tại thành phồ Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.


Từ trước đến nay, mình chỉ toàn đọc các bài tâm sự của các Mẹ thôi. Nhưng hôm nay, mình lại gửi thư tâm sự đến mọi người với hy vọng được chia sẻ và tư vấn gỡ rối.


Con trai của mình năm nay 7 tuổi, cháu ngoan, hiền lành, sạch sẽ (kỹ tính lắm các Mẹ ạ).


Chiều cao va cân nặng đều đủ tiêu chuẩn. Đặc biệt là chiều cao phát triễn tốt hơn bạn cùng trang lứa.


Cháu đặc biệt ưa thích môn vẽ. Cháu vẽ tranh rất nhanh và chủ đề cũng rất có ý nghĩa.


Cháu thích các hoạt động vui chơi với bè bạn, thích chạy xe đạp và chơi cầu lông v.v... duy chỉ có 1 trò chơi Bé không bao giờ thích, đó là chơi đánh nhau.


Vi lẽ đó, nên Bé có số lượng bạn trai ở lớp ít hơn so với số lượng bạn gái.


Mình đã biết con mình không thích những trò tranh chấp mạnh bạo, nên mình đã cho cháu học Võ những mong cháu sẽ tự tin và mạnh mẽ hơn.


Nhưng kể cả khi học võ rồi, Bé vẫn không có khả năng tự vệ (dù vẫn thuộc bài quyền và thi lên Đai đều) khi bị bạn bè bắt nạt.


Lắm lúc, cả gia đình mình tổ chức trò chơi đánh nhau cho con cháu trong gia đình để mong con trai mình tham gia.


Nhưng cháu nhất định không tham gia. Nếu có bị các anh, các em (lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1 tuổi) đè nằm bẹp ở dưới thì cháu chỉ biết cắn răng chịu trận. Miệng thì liên tục gào lên: "Không chơi nữa..." cho đến khi anh em "tha mạng" cho hoặc nếu không được tha thì cháu sẽ nằm khóc tại chỗ...


Rất nhiều lần, những bé trai con hàng xóm nhỏ tuổi hơn, bé con hơn bắt nạt, cháu cũng không đánh trã. Chỉ biết bỏ chạy về nhà méc Ba Mẹ.


Mình thật sự lo lắng, không biết phải làm thế nào để phát triễn kỹ năng tự vệ cho cháu.


Đôi khi, các bạn trai thấy cháu không tham gia chơi trò đánh nhau, liền trêu chọc cháu là : con trai gì mà chết nhát như con gái... càng khiến cho cháu kém tự tin hơn và tin rằng mình là người như thế.


Ở Biên Hòa chưa có trường học hay trung tâm nào có chương trình đào tạo giúp các Bé phát triễn kỹ năng tự vệ thông qua việc rèn luyện cho Bé mạnh mẽ cả.


Mọi sự cứ phải trông chờ vào Bố cháu, nhưng cháu lại không thích gần gũi Bố. Bố cũng không có nhiều thời gian dành cho cháu...


Mình thật sự lo lắng mà chưa biết tháo gỡ thế nào?


Một người Mẹ như mình, sau khi rời khỏi công sở lại về nhà với cơm nước, lau dọn nhà cửa, học bài cùng con, chơi cùng con, dạy con cách để đánh thắng các anh em của cháu khi chơi trò đánh nhau, chỉ cho cháu thế đứng trụ thế nào cho vững, dùng lực cánh tay như thế nào cho mạnh... b-) b-)


Rồi khi cháu ôn Võ để thi lên Đai, mình phải đến lớp quan sát xem bài quyền để về nhà biết các đứng và thủ ở vị trí đối kháng cho cháu luyện võ... :> :> :>


Mình không dám nói là mình đã thử hết cách, nhưng rõ ràng mình đang bị tắt ý tưởng để giúp con.


Không biết có Mẹ nào có con trai giống như con của mình không? Và các Mẹ có cách gì để giúp con mình mạnh mẽ hơn không?


Giúp mình với nhé!


Nếu anh Xã của các Mẹ có đọc tâm sự này thì cũng sẽ là nhà tư vấn rất tốt cho mình đấy.


Xin chân thành cám ơn các Mẹ và anh Xã của các Mẹ!


Mong tin hồi âm.