Biết trang web này khá lâu nhưng mình chỉ dạo chơi lướt qua, mãi đến 2 tháng nay mới tập tành vào web rồi tạo Account, nghiền ngẫm các thông tin các mẹ trao đổi vì vì... mình đã có bé sau hơn 1 năm chờ đợi. Phải nói mình vui vui lắm! :)
Lúc mới cưới hai vợ chồng đều muốn kiếm tiền để mua nhà nên lao vào công việc nên không muốn có bé sớm mặc dù lo lắm vì nghe đâu cũng thấy nhiều trường hợp vô sinh, thế này thế nọ. Thêm nữa, mình dùng thuốc hơn 1 năm rưỡi nên lúc ngưng lại muốn có bé đợi hoài không thấy. Mình ăn không ngon ngủ không yên, rồi bà con thì xầm xì vì bên nội ở quê các Anh Chị lập gia đình đều có con ngay. Bao nhiêu lần trễ chu kì là mình lại thử que nhưng khoảng hơn chục lần là 1 vạch :(. Lần này mình có cảm giác lạ lắm, mình kể cho Ông xã nghe nhưng vì nhiều lần không có nên thành ra Ông xã không tin, lại còn khuyên mình bớt tưởng tượng và thư giãn đi.
Hai hôm sau, đang ở công ty nhưng trực giác mách bảo và mình bỏ về nhà giữa trưa mua ngay 1 que về thử, 2 vạch đàng hoàng nhe! :)Rồi ngày hôm sau mình siêu âm, bác sĩ bảo 6 tuần nhưng chưa có tim thai, mình lại lo lắng không thôi, lên webtretho đọc cũng thấy nhiều chị em chia sẻ nên cũng bớt phần nào. Đến tuần thứ 8 siêu âm thì có tim thai rồi, mừng ghê nhưng đến giờ được 12 tuần, siêu âm bác sĩ bảo độ mờ da gáy dày 3.2mm cơ -> Lại lo nữa nhưng hôm nay mình đã suy nghĩ lại cần phải lạc quan thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Rồi nào các bài báo mấy hôm nay :)về siêu âm sai, nhầm lẫn nên mình cũng vững dạ hơn. Hôm nay mình đã đi xét nghiệm, cả PAPPA gì đấy để xác định lại. Đang chờ kết quả nhưng hi vọng sẽ ổn.
Mình viết bài này chia sẻ với các mẹ mới lần đầu làm mẹ giống mình, mong các mẹ sẽ cùng nhau chia sẻ nhe! Mình cám ơn webtretho vì mình học được thêm nhiều điều lại còn chia sẻ thoải mái, không e dè nữa.