Chào các mẹ.Mình muốn kể cho các mẹ nghe chuyện bé moon nhà mình lần đầu biết nói lời xin lỗi.Dù câu chuyện chẳng có gì nhưng vì mình cảm động quá và lẫn cả vui mừng nữa nên mình cũng viết lên đây chia sẻ với mọi người.


Chả là bé moon nhà mình tuy là con gái nhưng cũng rất bướng bỉnh nhé.Đã 2 tuổi rồi,nói được nhiều lắm, hát được ối bài hát mà mỗi câu xin lỗi dạy bao nhiêu lần nhất định không bao giờ chịu mở miệng.Kể cả có bị đánh đòn đau hay dọa nạt thế nào cũng nhất định không.


Một ngày đẹp trời, thế nào con gái lại đập đầu vào má mẹ.Thú thật là không phải ăn vạ con gái đâu nhưng mà đau quá nên cũng hơi nhăn nhó một tí.Thế nào mà con gái lại hỏi là : "mẹ đau à,con xin lỗi mẹ nhớ ".Liền sau đó lại lấy tay xoa xoa, miệng thổi thổi vào chỗ đau của mẹ.Yêu không chịu được.


Lúc sau chắc để đánh trống lảng, cô nàng lại hỏi mẹ là " bố quát mẹ à" rồi quay sang bố lườm.Lúc đó mình lại càng buồn cười.


Cảm xúc dâng trào thật khó mà diễn tả được niềm vui và hạnh phúc.