Chào các mẹ!


Mình muốn tâm sự 1 chuyện buồn của mình để các mẹ cùng chia sẻ với mình


Con gái mình năm nay 3 tuổi, đáng yêu và xinh xắn ai cũng quý


Hôm trước lúc 2 mẹ con đang ngồi chơi với nhau con gái nói với mình " Mẹ ơi, Cậu K lấy C cho vào B con" (Các mẹ hiểu không). Mình bàng hoàng khủng khiếp. Sau khi nghe được vậy, mình bủn rủn, rồi tức giận, rồi lo sợ... Phải mất khoảng 1 lúc sau mình mới bình tĩnh lại và hỏi lại con lúc nào, ở đâu, có đúng thế không? rồi lại dặn con không được nói cho bố, cho bà hay bất kỳ ai để mẹ xử lý. Rồi cẩn thận dặn con lần sau ai còn có ý định sờ vào B con thì hét lên, nhất định không cho. Bất kể ai ngoài mẹ.


Các mẹ ạ, để mình kể rõ thêm Cậu của con mình là họ hàng bên ngoại của mình. Em ấy gọi mình là chị. Mới học lớp 7 vì bố mẹ của cậu muốn có con trai nên tận 40 tuổi mới có con, rồi vì mải mê làm ăn mà không quan tâm đúng mức tới em ấy. Mình cũng rất thương và quý em ấy vì em ấy cũng ngoan và không được bố mẹ quan tâm chăm sóc nhiều như các chị em khác trong gia đình.


Cơn tức giận đi qua, mình bình tĩnh gọi em ấy ra 1 góc riêng và hỏi chuyện con gái mình kể. Em ấy ko nhận mà một mực phủ định. Mình vừa tức giận vừa cảm thấy đau lòng phát khóc trong khi đó em ấy nhất quyết nói không làm vậy. Nhưng các mẹ biết không, con gái mình 3 tuổi, làm sao bịa đặt ra 1 chuyện tày đình như vậy. Mình có nói với em làm cái đó là sai, là hư và không được làm như vậy. Lần này mình không mách với mẹ em ấy vì sợ mẹ em bị tăng huyết áp nhưng thực sự mình không biết phải làm thế nào với em ấy nữa.


Mình càng đau lòng và lo sợ cho con gái bé bỏng của mình!