Làm sao để hòa hợp với BMC trong cách nuôi dạy con
Em mới cưới chồng và cũng đang có bầu mấy tháng thôi. BMC em cũng rất tốt, cũng chăm lo cho bọn em nhiều thứ. Em cũng không có gì phàn nàn về ông bà cả. Nhưng chỉ có một điều em băn khoăn và muốn hỏi ý kiến các anh chị có kinh nghiệm. Từ khi em có bầu rất nhiều lần BMC đề cập đến chuyện là khi nào cháu được 3-4 tuổi thì đưa về cho ông bà nuôi (bọn em ở HN, ông bà ở một thành phố nhỏ khác) vì ở chỗ ông bà điều kiện học hành tốt hơn, điển hình là có bao nhiều đứa ở đây học hành ngoan ngoãn, đỗ đại học, chăm sóc tốt hơn, không khí thoáng đãng trong lành hơn. Ở thành phố nhiều cạm bẫy, chỉ có sinh hư. Hai vợ chồng đi làm bận bịu cả ngày không có điều kiện tốt chăm sóc cháu. Bố mẹ thì có kinh nghiệm và chăm cháu rất khoa học.
Lần đầu nghe em tưởng là nói đùa nên em cũng chẳng nói gì, chỉ cười cười. Sau đấy thấy ông bà nói nhiều lần nữa. Lần gần đây nhất thì em cũng phản ứng lại, em nói là: Con biết là ông bà có điều kiện chăm sóc cháu và có kinh nghiệm nhưng tình cảm bố mẹ với con thì không gì có thể thay thế được. Con con mới nằm trong bụng con mà con đã thấy thương cháu vô hạn rồi, làm sao con có thể xa cháu được. BMC em vẫn khăng khăng, bảo là có những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của con, làm sao con biết được, bố mẹ đã có lòng nuôi con hộ bọn con rồi mà con còn nói thế.
Em nghe thế sợ quá, cũng nói lại với chồng em. Chồng em thì bảo bố mẹ chỉ đùa thôi, con mình mình nuôi, chỉ thỉnh thoảng cho về chơi với ông bà thôi.
Em nghe thế cũng không yên tâm, cứ nơm nớp lo ông bà bắt mất con em :Crying: Em nghĩ bụng dù cho thế nào em sẽ làm mọi cách để con được ở với bố mẹ. Từ đấy em cứ sợ là sau này ông bà sẽ can thiệp rất nhiều vào cách bọn em nuôi dạy con. Hai vợ chồng em thì hồi trước cùng đi du học với nhau, cùng thống nhất là nuôi con làm sao để con phát huy được tính tự lập, không dựa dẫm vào bố mẹ, BMC em thì e nghĩ sẽ rất chiều cháu (em nhìn qua cách bố mẹ chăm đứa em chồng đang còn đi học, chiều con nhiều cái rất vô lý, con rất lơ là học hành nhưng lúc nào cũng nghĩ là đang học chăm lắm). Em sợ sau này bố mẹ chồng ra ở cùng vợ chồng em sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn trong cách nuôi dạy cháu, mà như thế thì thật căng thẳng.
Em nên làm gì mỗi lần bố mẹ dọa bắt con? Và phải làm gì nếu sau này bố mẹ chồng can thiệp quá nhiều vào việc nuôi dạy cháu?
Em cảm ơn anh/chị đã kiên nhẫn đọc hết tâm sự của em và cho em lời khuyên.