Lần đầu tiên làm mẹ con biết không?


Dòng nước mắt lăn dài trên má


Con trong vòng tay mẹ ngỡ là phép lạ


Hạnh phúc dâng đầy như một giấc mơ


Ở ngoài kia gió rì rào gọi mưa


Trong này ấm vì con nằm cạnh mẹ


Hôn nhẹ trán con, thiên thần nhỏ bé


Vén vào lòng tất cả những thương yêu


Ngày vẫn thế mà thấy chẳng đủ nhiều


Cứ tất bật bên thiên thần của mẹ


Lúc bế lúc bồng đòi ti đòi ngủ


Mẹ chỉ yên lòng khi con đẫy giấc thơm


Lúc nắm tay rồi vuốt nhẹ bàn chân


Con của mẹ sao mà không giống mẹ


Mắt tròn to hàng mi cong dài thế


Tay búp măng là của bố đây mà


Nũng nịu quay sang thấy bố cười xòa


Sẽ giống mẹ ở cái trò mít ướt


Nghe thấy thế con đạp chăn rồi khóc


Kiểu như là “con ngoan lắm bố ơi”


Lần đầu tiên làm mẹ thật vui


Vì bỡ ngỡ bởi bao điều lạ lẫm


Khi con khóc là đòi ăn hay đòi đi tắm


Không phải đâu con “bìm bịp” mẹ ơi


Lài hát ru cứ ngượng đầu môi


Xưng tiếng "mẹ" mà hãy còn mắc cỡ


Rồi những lúc con yêu đòi bú


Quay vào tường mặt bừng đỏ râm ran


Lần đầu tiên làm mẹ hồn lang thang


Mơ đến ngày thiên thần con biết nói


Gọi tiếng mẹ ơi trong tiếng cười tươi rói


Biết lẫy rồi đi có tay mẹ dắt dìu


Lần đầu tiên làm mẹ nhiều ước ao


Mong con lớn Thông minh và khỏe mạnh


Mong trái tim hồng của con trong sáng


Đập dịu dàng những nhịp yêu thương


Lần đầu tiên làm mẹ nhiều khó khăn


Con bé xíu bế thế nào cho đúng


Khi con tắm, thay áo quần làm sao là đủ ấm


Thấy con cười mà tay mẹ vẫn run


Rồi những lần con thức trọn cả đêm


Chỉ ê a để đòi học chuyện


Mẹ đã cáu đôi lần rồi lại nhìn con đầy âu yếm


Bởi con cười trông thật đáng yêu


Hay những lần con sổ mũi , khóc đêm


Mẹ dỗ mãi mà con không chịu nín


Gọi điện tứ tung nhờ mọi người can thiệp


Học lỏm thêm nhiều được cách chăm con


Ngày qua ngày trông mẹ chín chắn hơn


Con dần lớn trong vòng tay của mẹ


Thiên thần nhỏ yêu con nhiều lắm nhé


Cả đời này mẹ sống để bên con.