Mẹ đã từng nghĩ rằng, làm mẹ, chỉ cần mẹ yêu thương con thật nhiều, cố gắng chăm sóc con thì con sẽ béo khỏe. Nhưng không phải thế. Giờ đây, mẹ thấy rằng làm mẹ thật khó. Mẹ viết những dòng này, khi con trai mẹ đã tròn 30 tháng mà nặng gần 12kg và cao khoảng 87 cm. Con gầy. Ai nhìn thấy cũng phải thốt lên Bé gầy quá. mẹ cực kì xót xa..


Từ khi đi nhà trẻ,con hầu như không tăng ký chút nào. mẹ muốn tìm người giúp việc để trông con, với hi vọng sẽ có người cho con ăn uống cẩn thận hơn. Nhưng người thân lại bảo Cứ để con đi học cho ngoan. Mẹ đã cố gắng dậy sớm, nấu cho con ăn sáng, uống sữa rồi đưa đến lớp. Tối về, lại ăn cháo và uống sữa. Dường như, tăng cân cho con trở thành áp lực vô cùng lớn của mẹ. Nào là sữa nào, ăn thức ăn nào...Mẹ ép nhiều quá và bây giờ kết quả là con Biếng Ăn toàn tập. Con không ăn thức ăn lạ, váng sữa ko ăn, sữa chua không ăn...Mẹ bực bội, và chán nản. Mỗi đêm ôm con vào lòng, người con gầy trơ xương mà mẹ chỉ muốn khóc...Mẹ thực sự bất lực và chẳng biết phải làm như thế nào nữa...


Con lại hay ốm. Chỉ 1 chút là lại sổ mũi , viêm hô hấp, viêm miệng...Và lại thuốc. Con còn sợ khi nghe thấy từ thuốc nữa...mẹ đã bảo bố phải giữ con cho sạch, nhưng cứ hôm nào bố đi đón về là lại cho con chạy chân đất, lê la tay chân bẩn thỉu..và mẹ rất bực . Bố lúc nào cũng lí luận rằng cho con bẩn 1 chút mới khỏe. Nhưng con chỉ càng ốm thêm..


mẹ cảm thấy mình bất lức, là mẹ mà không sao làm cho con béo lên được. mẹ dùng sữa từ S26- con đang lên cân thì bố bảo hàng xách tay sợ không đảm bảo chất lượng.


Mẹ chuyển sang Pediasure BA nhưng chẳng thấy khả quan, rồi vi ta min...rồi đủ thứ....


Con vẫn rất gầy...Mẹ muốn cho con nghỉ ở nhà trẻ vài tháng...Sau trận ốm vừa rồi, con càng kiệt sức. Nhìn con chạy nhảy vui vẻ..nhưng như 1 bộ xương di động..mẹ cảm thấy mẹ thật vô dụng..


ĐIều an ủi mẹ là con mẹ khá thông minh và nhanh nhẹn. Con học tiếng anh cũng tốt nữa. Mẹ muốn con chơi nhiều đồ chơi, thì bố cứ ấn cho con cái máy tính bảng...Lại thêm mâu thuẫn,,,


Con yêu của mẹ..Những ngày con đang lớn đây, lúc nào mẹ cũng tìm cách này cách nọ cho trẻ tăng cân mà chưa thành. Mẹ sẽ không nản đâu... Mẹ nhất đính sẽ cố gắng và kiên trì để tìm 1 cách tốt nhất để con khỏe mạnh và tăng cân, tăng chiều cao tốt. mẹ viết những điều này, để tự nhủ lòng mình đừng nản..Mỗi khi nhìn 1 em bé bụ bẫm, mẹ lại ghen tị vô cùng và mẹ lại tự nhủ mẹ phải cố gắng lên...


Mẹ định sẽ cho con uống B1 - theo cách truyền thống xem sao... Con yêu..mẹ hi vọng con sẽ sớm bắt kịp chuẩn chiều cao và cân nặng với các bạn cùng trang lứa...


Con à, con hãy cố gắng lên nhé !! Mẹ yêu con nhiều , nhiều !!!