Các mom ạ, em 29t 1 con, sinh cu thứ nhất năm 23t (vừa đi học vừa chửa, lấy chồng lúc đang học). Nhà chồng em cũng khấm khá nên em k cần nghĩ chuyện đẻ thưa để dồn vốn nuôi con, với lại em cũng muốn đẻ 1 lượt rồi lấy lại dáng cả thể. Thế nên em với chồng thả ngay từ năm thứ 2. Tính đến giờ là gần 4 năm chúng em thả mà con k chịu về với bố mẹ.


Bọn em đi khám rồi ạ, tinh chồng em bs bảo hơi loãng còn em đầu tiên bị nghi ngờ đa nang nhưng sau bs bảo k phải. Nhìn chung là tìm mãi chẳng ra nguyên nhân nào thuyết phục.


Các mom có ông thầy nào chữa giỏi cho em địa chỉ đến khám với ạ :(