các chị ơi, em biết em thật ích kỷ, nhưng thật sự em không muốn con em theo bà nội. Thực ra hồi đầu, em cũng o như thế. BMC em cũng có tuổi rồi, đây là đứa cháu đầu tiên của ông bà nên ob quý cháu lắm. nhưng chính vì ob quá yêu quí cháu nên hồi nó mới có 20 ngày, nó có hiện tượng khò khè, khó thở, em bảo đưa đi khám, nhưng ob không cho đi, mắng vc em. Khi đi khám thì cháu bị viêm phổi. em chết lặng cả người. giận bà ghê gớm. Rồi nhiều lúc bà cứ áp đặt cách chăm cháu, không cho em tham gia. em bế con thì cứ nói là mẹ nó không biết bế, rồi thế nọ thế kia, nhưng khi bà or ông bế như thế thì không sao. Bạn bè em đến thăm cũng o muốn cho bế. ....Nói chung là nhiều chuyện lắm.


Thực sự em không muốn thế, nhưng em không làm sao loại bỏ được cái cảm giác ấy? Mọi người giúp e với