Xin chào các bố , các mẹ . Hôm nay em có chút chuyện khó nghĩ muốn lên xin ý kiến của các bố các mẹ trên này .


Xin tự giới thiệu qua hoàn cảnh gia đình em để mọi người có thể hiểu rõ hơn .


Nhân sự trong nhà : Em năm nay 27 tuổi , vợ em 26 tuổi , và bọn em có 1 bé trai 11 tháng .


Điều kiện : bọn em ở riêng , đã mua được chung cư riêng , không nợ nần . Em làm lập trình viên ( giờ làm việc từ 11h đêm => 4h sáng ) nên ở nhà cả ngày , vợ cũng không phải đi làm .


Tiền nong : Vợ giữ két , vợ giữ hết tiền , vợ tự quyết mua cái gì , cái gì trên 10tr thì mới báo cho em . ( đại khái là tiền tiêu hàng tháng vợ ko phải tính toán gì ) .


Vấn đề em gặp phải là :


Con em bây giờ 11 tháng , 13.5 kg , đã biết bò nhanh nhẹn , thích đứng và đi men theo tường + ghế , biết gọi măm măm khi đói . . . đại khái là bình thường hết cỡ , hơi béo 1 tí .


Nhưng từ lúc 3 tháng tuổi , vợ em đã lồng lộn lên là con bị tự kỉ , em đã đọc sách , giải thích với vợ , thế nào là tự kỉ , nguyên nhân , dấu hiệu nhận biết , cách phòng và chữa bệnh . . . . . . . . Nhưng vợ em không tin .


Em cho vợ và con đi khám ở Nhi trung ương , Vinmec , khám ở FMP , khám ở bác sĩ tư nhân , khám trưởng khoa , khám chuyên khoa , khám bác sĩ nội , khám bác sĩ ngoại , khám nhanh 5 phút , khám chậm 2 tiếng . . . . Tất cả các bài test con em đều làm được bình thường . Các bác sĩ đều kết luận là bé phát triển hoàn toàn bình thường , không có dấu hiệu của bệnh tự kỉ . Nhưng vợ em vẫn không tin .


Em nhờ bà nội + bà ngoại tư vấn thì ngày xưa em với vợ đều thuộc loại chậm chạp , thằng ku nhà em đã nhanh hơn 2 vợ chồng rất nhiều rồi . Nhưng vợ em vẫn không tin .


Vợ em chỉ tin vào mấy cái hội nhóm trên FB , những người chưa bao giờ gặp con em , chưa bao giờ nhìn thấy con em . . . . . nhưng đã có thể kết luận : " Chắc chắn con em bị tự kỉ " .


Và đến ngày hôm nay , em bắt gặp vợ em đi xin tư vấn tìm bác sỹ , không phải là tìm bác sĩ tốt, bác sĩ uy tín , mà là tìm bác sĩ nào chắc chắn sẽ kết luận con em bị tự kỉ ? ? ?


Nó làm trong đầu em cứ nảy lên suy nghĩ , chẳng lẽ vợ em đang quyết tâm ép con em phải đi chữa bệnh tự kỉ ? phải chăng vì con em dám ko bị tự kỉ ? Hay vì lý do gì ? ? ?


Quả thực em đã quá mệt mỏi trong gần 1 năm vừa rồi , em cũng ko biết làm thế nào để thuyết phục được vợ em nữa . . .


p/s : em dốt văn mong mọi người đừng mắng :-S